'Vườn cổ tích' giữa lòng thành phố trẻ

Những ngày này, khu 'vườn cổ tích' của chị Trần Thị Thùy Linh ở bản Thành Công, xã San Thàng (thành phố Lai Châu) trở nên rộn ràng, tấp nập người ra vào. Bởi ở đây, mọi người không chỉ được thăm quan mà còn được chụp hình bên vườn nho sai trĩu quả, nô đùa cùng những chú cừu, dê con đáng yêu, xinh xắn.

Ngày cuối tuần, sau cơn mưa tầm tã, cây cối trở nên xanh tươi, không khí trong lành và mát mẻ hơn, chúng tôi xách ba lô đến với khu vườn nho của cô chủ Trần Thị Thùy Linh. Vừa bước xuống xe, chúng tôi gặp nhiều đoàn khách gia đình, có cả người già, trẻ nhỏ. Ai ai cũng háo hức được khám phá, trải nghiệm khu “vườn cổ tích”, nhất là các bạn nhỏ.

Được biết, khu “vườn cổ tích” của gia đình chị Linh rộng gần 2.000m2, trong đó có vườn nho trồng trong nhà màng 1.000m2; khu nuôi động vật gồm: cừu, hươu sao, dê, lợn rừng và vườn hoa, vườn cây ăn quả. Toàn bộ diện tích này là chị thuê đất của hộ dân trong bản để làm.

Theo chân cô chủ, chúng tôi cùng các đoàn khách đến thăm khu nuôi động vật. Bạn nhỏ nào cũng thích thú khi được nhìn thấy những chú cừu, dê xinh xắn, dễ gần, dễ mến. Nhất là lúc cho dê, cừu ăn cỏ, lá cây, các bạn nhỏ vui vẻ, khoái chí vuốt ve các loài động vật này. Cảnh vật hiện lên trước mắt chúng tôi đẹp như bức tranh trên thảo nguyên xanh.

Chị Nguyễn Oanh - phường Tân Phong, thành phố Lai Châu phấn khởi: lướt facebook thấy mọi người chia sẻ về khu vườn này rất hấp dẫn, nên cuối tuần tôi tranh thủ đưa cả gia đình, rủ thêm người thân vào đây chơi. Khi nhìn thấy cừu, dê các con, cháu của tôi đều thích thú chạy lại, lấy cỏ cho ăn. Đây là điểm lý tưởng cho các bạn nhỏ trải nghiệm, khám phá trong dịp hè này.

Nếu như trẻ nhỏ thích khu nuôi động vật thì các bà, các chị say mê với khu vườn nho đang vào vụ thu hoạch. Những chùm nho sữa xanh đang vào độ chín, quả căng mọng; chùm nào chùm nấy to, lúc lỉu trên cây, trông thật thích mắt. Dưới khung cảnh thơ mộng, chị em tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh, live stream khoe với bạn bè, người thân trên mạng xã hội.

Chị Vũ Thị Hạnh - phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu tươi cười, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn nho này để tham quan, trải nghiệm. Tôi bị mê đắm bởi khung cảnh ở đây, quá tuyệt đẹp. Tôi đã kịp thuê cho mình bộ váy để chụp ảnh bên những chùm nho to, sai trĩu quả. Tôi rất vui khi được bộ ảnh ưng ý khoe với mọi người.

Hiện tại, khu vườn nho có 3 loại: nho sữa, nho tím Jade, nho kim cương, được trồng trong nhà màng từ đầu năm 2023 theo hướng hữu cơ, đảm bảo các tiêu chí của nông sản sạch. Khu nuôi động vật có 5 con hươu sao, 5 con dê, 3 con cừu, 3 con lợn rừng. Khu vườn ăn quả có xoài, mận. Tổng chi phí đầu tư đến thời điểm này của gia đình chị Linh trên 500 triệu đồng.

Dù mới mở được ít ngày, nhưng “khu vườn cổ tích” đã thu hút được vài trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa nho chín sẽ thu hút nhiều hơn nữa người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến check-in, thưởng thức, mua sản phẩm mang về. Hiện nay, vé vào địa điểm hấp dẫn này là 30.000 đồng/người lớn, 15.000 đồng/vé đối với trẻ từ 6-15 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

Sự thành công bước đầu của “khu vườn cổ tích” mà vợ chồng chị Linh gây dựng tạo điểm du lịch hấp dẫn giữa lòng thành phố; đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững cho hướng đi của ngành nông nghiệp Lai Châu đã và đang hướng đến “du lịch nông nghiệp - du lịch xanh”.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/du-l%E1%BB%8Bch/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-c%E1%BB%95-t%C3%ADch-gi%E1%BB%AFa-l%C3%B2ng-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-tr%E1%BA%BB