Vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận lần đầu có 17 cá thể rùa bạch tạng chào đời
Ngày 27/10, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, vừa ghi nhận trường hợp đặc biệt hiếm gặp khi có 17 cá thể rùa bạch tạng chào đời cùng một tổ. Một kỳ tích hiếm hoi trong công tác bảo tồn loài rùa biển quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Cá thể rùa bạch tạng vừa chào đời tại Vườn quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo)
Tại khu vực Hòn Cau, các nhân viên bảo tồn Vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở được 56 rùa con, trong đó có 17 cá thể rùa bạch tạng, sở hữu chiếc mai ngọc ngà, đôi mắt hồng trong suốt minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên.

17 cá thể rùa bạch tạng chào đời cùng một tổ ấp. (Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo)
Hiện tượng bạch tạng (Albinism) ở rùa biển là một biến đổi gene cực hiếm, chỉ xuất hiện ở tỷ lệ 1/100.000 đến 1/150.000 cá thể. Hằng năm, Vườn quốc gia Côn Đảo vẫn ghi nhận vài tổ rùa có cá thể bạch tạng, song phần lớn bị dị tật bẩm sinh, khó sinh tồn ngoài tự nhiên.

Cá thể rùa bạch tạng chuẩn bị được thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa con bình thường.
Lần này, 17 cá thể rùa bạch tạng cho thấy đều khỏe mạnh, mắt đỏ linh hoạt, được xem là món quà vô giá mà đại dương ban tặng, gợi mở niềm hy vọng về sức sống bền bỉ của rùa biển.
Sự kiện này là tin vui về mặt sinh học và một lần nữa cho thấy ý nghĩa của công tác bảo tồn. Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm đại dương và nạn săn bắt trái phép rùa biển còn xảy ra, mỗi sinh linh nhỏ bé được tái sinh, thật sự là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên.
Rùa bạch tạng được thả về biển.










