'Vườn thú' khổng lồ từ lốp xe cũ ở Quảng Ninh

Từ những chiếc lốp xe cũ, anh Nguyễn Đức Toàn, ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã cho ra đời nhiều tác phẩm độc đáo như: khủng long, king kong hay tê giác, tạo nên 'sở thú lốp xe' độc lạ nhất Hạ Long.

“Sở thú lốp xe” độc lạ nhất Hạ Long của anh Nguyễn Đức Toàn.

“Sở thú lốp xe” độc lạ nhất Hạ Long của anh Nguyễn Đức Toàn.

Anh Toàn chưa một ngày được học về mỹ thuật, nhưng bằng sự sáng tạo, anh đã tự mình làm ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Điều đặc biệt hơn cả, nguyên liệu anh dùng chính là những chiếc lốp xe cũ.

Đầu năm 2023, trong một lần đọc được bài viết về chàng trai trẻ ở Bến Tre dùng hơn 200 chiếc lốp xe máy cũ đắp lên khung sắt tạo thành mô hình khỉ đột khổng lồ trong bộ phim King Kong, anh Toàn nghĩ bụng: “Người ta làm được, mình sao lại không?”. Nhận thấy lốp xe là vật liệu dễ tìm kiếm, giá thành không cao và phù hợp để sáng tạo, anh Toàn bắt tay ngay vào thực hiện mô hình tương tự. Đại bàng là con vật đầu tiên anh Toàn thử sức.

Để có nguyên liệu cho tác phẩm, anh Toàn đi nhiều nơi thu thập lốp xe cũ. Anh đến các tiệm sửa xe lớn nhỏ thu mua lại với giá hữu nghị và nhờ thêm các chị đồng nát quanh khu hỗ trợ. Chỉ sau 2 tuần tự mày mò, anh Toàn đã hoàn thiện con đại bàng với gần 5kg sắt và hơn 100 lốp xe đạp các loại. Mỗi loại lốp xe có một cấu hình khác nhau, do đó việc cắt ra sao, loại da nào gắn vào đâu cũng được anh Toàn cân nhắc tỉ mỉ.

Từ con vật đầu tiên tạo hình thành công, anh Toàn tiếp tục triển khai các mô hình lớn hơn. Đến nay, trên mảnh sân vườn chừng 30m2 anh mượn của hàng xóm để trưng bày sản phẩm đã được lấp đầy nào tê giác, king kong, voi mẹ con và cả chú khủng long khổng lồ. Nơi đây được anh đặt cho một cái tên thú vị - "Sở thú lốp xe".

Tháng 9-2023, sau khi hoàn thành "sở thú" đặc biệt này, anh Toàn nhận ra giá trị của việc tái chế vật liệu cũ để tạo nên những tác phẩm có ích. Đến nay, bộ sưu tập của anh Toàn gồm: Đại bàng, king kong, tê giác, khủng long, voi. Ngắm nhìn “sở thú” đặc biệt của anh, ai cũng phải trầm trồ bởi kích cỡ to lớn, oai phong của mỗi con thú. Nhờ sự chính xác trong tỷ lệ khung hình và tỉ mỉ ở từng chi tiết, anh Toàn đã tạo nên một “sở thú” hoàn hảo tới mức khó tin.

Từ lốp xe cũ, kính cường lực vỡ vụn,... qua bàn tay khéo léo của anh Toàn đã trở thành loạt tác phẩm nghệ thuật sinh động, hấp dẫn. Anh Toàn mong muốn, các sản phẩm tái chế của mình không chỉ mang giá trị tinh thần, thẩm mỹ mà còn hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa.

TK (b/s)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202409/vuon-thu-khong-lo-tu-lop-xe-cu-o-quang-ninh-eb90d81/