Vươn tới ước mơ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, em Trần Hùng Hải, học sinh lớp 12C, Trường THPT Đồng Xoài và em Nguyễn Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung (TP. Đồng Xoài) là 2 trong những thủ khoa của tỉnh Bình Phước. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, kết quả kỳ thi là thành quả bước đầu giúp các em đến gần hơn ước mơ của mình.

Thủ khoa khối C và ước mơ sĩ quan chính trị

Em Trần Hùng Hải (trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), học sinh lớp 12C, Trường THPT Đồng Xoài đã mang niềm tự hào về cho gia đình và thầy cô khi em là một trong 2 thủ khoa khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 toàn tỉnh Bình Phước.

Gặp em Hải và gia đình, chúng tôi cảm nhận ở nam sinh này sự lễ phép, ấm áp. Ánh lên trong mắt em là niềm hạnh phúc sau khi nhận tin vui.

Em Nguyễn Hùng Hải (ngồi giữa) hạnh phúc nhận được sự chúc mừng và tự hào của ba mẹ, người thân

Em Nguyễn Hùng Hải (ngồi giữa) hạnh phúc nhận được sự chúc mừng và tự hào của ba mẹ, người thân

Sinh ra trong gia đình có 5 anh em, bố mẹ thường xuyên quan tâm, chia sẻ với con; các anh đều có ý thức học tập, đây chính là tiền đề quan trọng để Hải luôn chủ động tiến lên phía trước, cố gắng phát triển bản thân. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hải đã trở thành thủ khoa khối C tỉnh Bình Phước với 29 điểm (môn: Ngữ văn 9,25, Lịch sử 10, Địa lý 9,75). “Biết điểm thi, em rất vui và cũng không ngờ là thủ khoa khối C của tỉnh. Em vừa xúc động vừa mãn nguyện. Kết quả này là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới” - Hải chia sẻ.

Em Nguyễn Hùng Hải trong lễ tri ân và trưởng thành

Em Nguyễn Hùng Hải trong lễ tri ân và trưởng thành

Bà Nguyễn Thị Thiên - mẹ của Hải trải lòng: “Thời gian ôn thi, có nhiều đêm con thức đến gần sáng để giải đề. Gia đình không đặt nặng về điểm số, nhưng con luôn tự giác trong học tập. Khi biết kết quả thi, cả nhà rất tự hào, mừng cho con”. Ông Trần Hùng Mạnh - bố của Hải cho biết, khi con báo tin vui, ông đang điều trị bệnh trên thành phố, nghe con nói “vui đến mức thấy khỏe cả người”. Có lẽ, vì chứng kiến rõ nhất những quyết tâm, nỗ lực của con nên khi biết con trở thành thủ khoa, cảm xúc lớn nhất của người làm cha mẹ là hãnh diện và tự hào.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, em Trần Hùng Hải được thầy cô đánh giá cao và là niềm tự hào của Trường THPT Đồng Xoài

Với tinh thần học tập nghiêm túc, em Trần Hùng Hải được thầy cô đánh giá cao và là niềm tự hào của Trường THPT Đồng Xoài

12 năm học, Hải đạt nhiều thành tích với môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Em chia sẻ, lý do bản thân yêu thích môn học này là từ tình yêu đất nước. Hải biết ơn những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước dành cho Tổ quốc, cho dân tộc. Từ đó, em xem việc học tập, nghiên cứu lịch sử như một đam mê. Niềm vui của Hải vỡ òa khi em xuất sắc đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Hải là học sinh rất chăm ngoan, luôn tự tìm tòi khám phá. Đặc biệt, em thường xuyên trao đổi với các thầy cô để lĩnh hội kiến thức. Kết quả đạt được đánh giá đúng năng lực học tập của em. Hải là niềm tự hào của Trường THPT Đồng Xoài” - cô Nguyễn Thị Ly, giáo viên môn Lịch sử nhận xét về học trò của mình.

Ngay từ những năm học cấp II, Hải đã đặt mục tiêu trở thành sĩ quan chính trị để phấn đấu mỗi ngày. Số điểm đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính là cơ hội hiện thực hóa ước mơ của em bằng việc xét tuyển vào Trường sĩ quan Chính trị. Chặng đường mới với nhiều hy vọng đang rộng mở, chờ đón em phía trước.

Thủ khoa khối B và ước mơ bác sĩ

Với tổng điểm 28,1, em Nguyễn Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quang Trung đã trở thành thủ khoa khối B của tỉnh. Em mong muốn đậu vào Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh với ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Em Nguyễn Đăng Nguyên (bìa trái) và các bạn trong lễ trưởng thành

Em Nguyễn Đăng Nguyên (bìa trái) và các bạn trong lễ trưởng thành

Là học sinh chuyên Toán với nền tảng kiến thức tốt, Nguyên đã xuất sắc đạt điểm 10 môn Hóa, 9,5 điểm môn Sinh và 8,6 điểm môn Toán trong kỳ thi vừa qua. Nguyên chia sẻ: “Khi có kết quả kỳ thi, biết mình là thủ khoa khối B của tỉnh, em rất bất ngờ và vui mừng, vì đó là “quả ngọt” sau những nỗ lực, miệt mài học tập. Là học sinh chuyên Toán để đạt được điểm 10 môn Hóa và 9,5 môn Sinh, em phải nắm vững kiến thức nền của 2 môn học này. Sau đó, em giải đề và vạch ra chiến thuật làm bài”.

Em Nguyễn Đăng Nguyên và mẹ trong lễ trưởng thành

Em Nguyễn Đăng Nguyên và mẹ trong lễ trưởng thành

Ông Nguyễn Quốc Dũng - ba của Nguyên bày tỏ: “Tôi nhận được tin con trai là thủ khoa khối B thì rất mừng. Trong 12 năm học, con rất tự giác, ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà con luôn ý thức, chủ động trong học tập và phụ giúp ba mẹ việc nhà”.

Với ước mơ đậu ngành bác sĩ đa khoa Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Nguyên mong muốn trở thành bác sĩ giỏi giúp ích cho đời.“Em được truyền cảm hứng bởi có chú là bác sĩ. Lên đại học em sẽ cố gắng học tập để giành được học bổng và nỗ lực trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai” - Nguyên bộc bạch.

Em Nguyễn Đăng Nguyên, thủ khoa khối B của tỉnh còn từng đoạt giải 3 quốc gia môn Sinh học

Em Nguyễn Đăng Nguyên, thủ khoa khối B của tỉnh còn từng đoạt giải 3 quốc gia môn Sinh học

Mọi sự cố gắng và thành tích bước đầu đạt được của các thủ khoa sẽ là bước đệm để các em tiếp tục phát huy khả năng ở môi trường học tập mới, hiện thực hóa ước mơ của mình và cống hiến, đóng góp cho đời.

Bích Ngọc - Đặng Hùng - Thanh Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/160503/vuon-toi-uoc-mo