Vương Chiêu Quân không phải vai diễn đẹp nhất của Dương Mịch

Vai diễn năm 19 tuổi của Dương Mịch đã 'đánh cắp' trọn trái tim khán giả.

Nếu nhắc đến những "mỹ nhân cổ trang" gắn liền với hình tượng tinh nghịch, trong trẻo và để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, không thể bỏ qua vai diễn Quách Tương của Dương Mịch trong bản phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Đây không chỉ là một trong những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô mà còn được xem là "hình mẫu" đẹp kinh điển trong những tác phẩm của nhà văn Kim Dung

Dương Mịch đóng vai Quách Tương khi mới 19 tuổi.

Dương Mịch đóng vai Quách Tương khi mới 19 tuổi.

Năm 2006, khi mới 19-20 tuổi, Dương Mịch ghi dấu ấn với vai Quách Tương - con gái út của Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do đạo diễn Trương Kỷ Trung thực hiện. Dù chỉ xuất hiện ở khoảng 7 tập cuối phim, nhưng với tính cách "Tiểu Đông Tà" thông minh, lém lỉnh, nghịch ngợm nhưng trượng nghĩa, nhân vật này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Dương Mịch đã khắc họa thành công hình ảnh một thiếu nữ võ hiệp trẻ trung, hoạt bát với đôi mắt to tròn, long lanh và nụ cười tinh quái đặc trưng. Cái nhìn ngưỡng mộ, sự bám đuổi đầy hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động dành cho "Đại ca" Dương Quá (do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai) đã tạo nên những phân đoạn đáng nhớ, vừa nhẹ nhàng vừa ám ảnh.

Nét đẹp trong trẻo của Dương Mịch trong vai diễn Quách Tương.

Nét đẹp trong trẻo của Dương Mịch trong vai diễn Quách Tương.

Nếu Lưu Diệc Phi trong vai Tiểu Long Nữ được ví như "băng tiên tử" thanh tao, thoát tục, thì Quách Tương của Dương Mịch lại tỏa sáng với vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ "chứa đựng cả ngàn vì sao". Ở thời điểm đó, gương mặt bầu bĩnh tự nhiên, làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen láy, linh hoạt của cô đã tạo nên hình tượng thiếu nữ rạng ngời, đáng yêu mà không cần son phấn cầu kỳ.

Đặc biệt, kiểu tóc mái ngố đã trở thành "thương hiệu" riêng của phiên bản Quách Tương này, tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ thời bấy giờ và được nhớ mãi như một hot trend của thập niên 2000. Nhiều bài viết và diễn đàn cho đến nay vẫn thường xuyên "đào lại" những hình ảnh này, không ngớt lời khen ngợi visual "không tìm ra điểm chê" của Dương Mịch ngày ấy.

Không phải Vương Chiêu Quân, đây mới là vai diễn được nhiều người công nhận là đẹp nhất của Dương Mịch.

Không phải Vương Chiêu Quân, đây mới là vai diễn được nhiều người công nhận là đẹp nhất của Dương Mịch.

Vai Quách Tương tuy nhỏ nhưng đã trở thành bàn đạp vững chắc, giúp Dương Mịch "bùng nổ" sự chú ý và mở ra cánh cửa lớn cho sự nghiệp diễn xuất. Ngay sau đó, cô liên tiếp nhận được những vai quan trọng như Tịch Dao và Đường Tuyết Kiến (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3), Mạc Tuyết Diên (Mỹ Nhân Tâm Kế), Lạc Tình Xuyên (Cung Tỏa Tâm Ngọc)... và dần khẳng định vị thế "nữ hoàng phim cổ trang" tại thời điểm đó.

Dù trải qua nhiều năm với vô số tạo hình lộng lẫy, sang trọng hay quyền lực về sau, nhưng đối với nhiều khán giả, vẻ đẹp tự nhiên, tinh nghịch và trong sáng của Quách Tương vẫn là một "huyền thoại" khó có thể thay thế. Vai diễn này không chỉ là dấu mốc đẹp đẽ trong sự nghiệp của Dương Mịch, mà còn là một phần ký ức đẹp của khán giả yêu phim Kim Dung những năm 2000.

Đặng Huyền

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/vuong-chieu-quan-khong-phai-vai-dien-dep-nhat-cua-duong-mich-202512280614572415.html