Vượt gian khó, chạm tới ước mơ

Nguyễn Hữu Huy và Phạm Nguyễn Việt Hưng là cặp thủ khoa đầu vào khối A00 miền Bắc và miền Nam, chính thức trở thành tân học viên của Học viện Hậu cần. Không chỉ đạt thành quả xứng đáng sau những năm tháng miệt mài đèn sách, các em còn là tấm gương giàu nghị lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu để trở thành người cán bộ hậu cần trong Quân đội.

Vượt lên khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ

Đến từ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc, Hòa Bình), hành trình đến với Học viện Hậu cần của Nguyễn Hữu Huy gắn liền với ký ức tuổi thơ khó nhọc và đầy cơ cực cùng những tháng ngày mưu sinh tần tảo của người mẹ. Cha Huy mất từ khi em còn nhỏ, mẹ của Huy trở thành trụ cột gia đình. Toàn bộ chi tiêu trong nhà đều trông vào thu nhập từ sạp bán hoa quả nhỏ ngoài chợ của mẹ. Cuộc sống vất vả là thế nhưng ước mơ trở thành người cán bộ trong Quân đội của chàng trai có vóc dáng hao gầy và đôi mắt sáng, đầy nghị lực chưa bao giờ tắt. Suốt các năm học THCS và THPT, Nguyễn Hữu Huy luôn là học sinh tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường và đạt thành tích cao. Em có nhiều năng khiếu nổi trội và học giỏi các môn khối tự nhiên.

Học viên Phạm Nguyễn Việt Hưng (người cầm sổ) cùng học viên mới tham quan Nhà truyền thống Học viện Hậu cần.

Học viên Phạm Nguyễn Việt Hưng (người cầm sổ) cùng học viên mới tham quan Nhà truyền thống Học viện Hậu cần.

Nói về lý do lựa chọn Quân đội làm môi trường để xây dựng sự nghiệp, Nguyễn Hữu Huy bộc bạch: “Em nhận thấy Quân đội là môi trường sống lý tưởng để tuổi trẻ rèn luyện, phát triển bản thân về mọi mặt. Lúc biết tin trúng tuyển vào Học viện Hậu cần, em rất mừng, xúc động vì ước mơ của mình và gia đình đã trở thành hiện thực”.

Như bao tân học viên mới nhập học, Nguyễn Hữu Huy cũng có những băn khoăn ban đầu về môi trường mới với các chế độ, nền nếp trong ngày, trong tuần cũng như cường độ học tập, rèn luyện... Huy tâm sự: “Em nghĩ, bất kỳ vinh quang nào có được đều phải trải qua rèn luyện, thử thách. Ông bà ta đã dạy: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, vì thế, em quyết tâm phấn đấu hết mình ngay từ hôm nay và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc”.

Thành quả được dệt từ khát khao

Phạm Nguyễn Việt Hưng, đến từ phường Long Thủy (Phước Long, Bình Phước), là thủ khoa đầu vào khối A00 khu vực phía Nam của Học viện Hậu cần. Thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, xem những thước phim về công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo đời sống bộ đội phục vụ các trận chiến đấu, Hưng thấy rất ấn tượng. Vì thế, đã từ lâu, chàng trai trẻ nuôi ước mơ trở thành người cán bộ hậu cần của Quân đội.

Để hiện thực hóa ước mơ, suốt 12 năm học, Phạm Nguyễn Việt Hưng không ngừng nỗ lực học tập, trở thành học sinh gương mẫu, tiêu biểu và đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi các cấp. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Phạm Nguyễn Việt Hưng đạt 28,13 điểm và trở thành á khoa khối A00 của tỉnh Bình Phước. Khi biết tin trúng tuyển vào Học viện Hậu cần, Hưng rất vui vì đã được toại nguyện. Chia sẻ về hành trình chinh phục khát vọng, Phạm Nguyễn Việt Hưng thổ lộ: “Để chuẩn bị cho việc thi vào trường Quân đội, ngoài thời gian học tập, mỗi ngày em đều chạy dài, tập bơi, tập xà nâng cao thể lực để đáp ứng yêu cầu về sức khỏe. Ngoài ra, em cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu thêm về môi trường Quân đội, vì thế mặc dù ở môi trường mới song em không cảm thấy quá bỡ ngỡ”.

Thượng tá Đỗ Văn Tiệp, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, đơn vị được Học viện Hậu cần giao nhiệm vụ quản lý học viên mới nhập học Khóa 31, cho biết: "Sau hai tuần nhập học, các tân học viên bước đầu làm quen với môi trường quân ngũ. Giống như nhiều học viên khác, Nguyễn Hữu Huy và Phạm Nguyễn Việt Hưng không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy vậy, các em đều có ý thức rèn luyện tốt và tham gia nhiệt tình các hoạt động đầu khóa. Bước đầu, chúng tôi tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng đầu khóa, nói chuyện truyền thống, giúp học viên dần tiếp cận, làm quen, tự giác thực hiện các quy chế, quy định. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đơn vị cũng luôn sâu sát hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, tạo môi trường thân thiện, gần gũi để học viên sớm hòa nhập với môi trường mới”.

Bài và ảnh: LẠI HUY - THÀNH DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-gian-kho-cham-toi-uoc-mo-795494