Vượt khó hiện thực ước mơ người lính

Trong dòng chảy của cuộc sống, giữa núi rừng biên cương Cao Bằng, nơi cuộc sống còn nhiều vất vả và thiếu thốn, có những mảnh đời tưởng chừng như sẽ bị vùi lấp bởi hoàn cảnh nhưng họ đã tự viết nên câu chuyện đẹp của cuộc đời mình về nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên mãnh liệt. Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ ấy là hành trình của cháu Triệu Văn Thắng, được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, cháu xuất sắc thi đỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công, mở ra cánh cửa lớn hướng tới tương lai tươi sáng, đầy hi vọng phía trước.

Cháu Triệu Văn Thắng học tập tại thư viện Trường Sĩ quan Đặc công.

Cháu Triệu Văn Thắng học tập tại thư viện Trường Sĩ quan Đặc công.

Sinh ra trong gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tĩnh Túc, cháu Triệu Văn Thắng sớm chịu nhiều thiệt thòi khi mất mẹ từ nhỏ, thiếu đi vòng tay yêu thương trọn vẹn của gia đình. Năm 2012, được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện đưa cháu vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai, nuôi dưỡng cháu cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy không có đầy đủ điều kiện vật chất như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng Thắng lại có một trái tim giàu nghị lực, cầu tiến và không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Ngay từ những năm học phổ thông, Thắng đã thể hiện mình là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Cháu luôn nỗ lực học tập, chủ động rèn luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh. Ý chí ấy được tôi luyện từ những ngày tháng tự lập, thiếu vắng sự chăm sóc của người thân, nhưng lại ấm áp đầy tình thương yêu từ thầy cô, bạn bè và các cô chú tại Trung tâm.

Năm 2024, Thắng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường Sĩ quan Lục quân với khát khao cháy bỏng được khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng. Tuy chưa đủ điểm trúng tuyển, nhưng cháu không nản chí quyết định tiếp tục theo học trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương để ôn luyện thêm kiến thức, kiên trì theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình. Dẫu cho hành trình học tập của cháu không hề thuận lợi, nhưng Thắng chưa bao giờ từ bỏ, cháu luôn giữ cho mình một ước mơ với khát vọng được trở thành người lính cống hiến cho Tổ quốc. Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2025 Thắng xuất sắc thi đỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công - một trong những ngôi trường quân đội danh giá, đào tạo những chiến sĩ tinh nhuệ, bản lĩnh. Đây không chỉ là thành quả xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với tập thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh - nơi chắp cánh ước mơ, gieo hạt mầm hi vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Hành trình của cháu Triệu Văn Thắng là minh chứng cho tinh thần vượt khó kiên cường, đồng thời thể hiện ý nghĩa sâu sắc từ sự đồng hành âm thầm nhưng đầy nhân văn của Trung tâm Bảo trợ xã hội. Chính nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai, chắp cánh cho ước mơ của Thắng và biết bao bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững bước trên con đường hướng tới một tương lai tươi sáng.

Thanh Loan

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/vuot-kho-hien-thuc-uoc-mo-nguoi-linh-3180522.html