Vượt khó, nỗ lực ngăn dịch từ xa

Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, mặc dù nằm ở vùng sâu, đường đi lại rất khó khăn nhưng lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Quảng Hòa (Đắk Glong) luôn bám chốt, nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Lực lượng cảnh sát giao thông dừng tất cả mọi phương tiện để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước khi vào địa bàn

Lực lượng cảnh sát giao thông dừng tất cả mọi phương tiện để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước khi vào địa bàn

Nêu cao quyết tâm

Ngày 4/7 tại huyện Lắk (Đắk Lắk), giáp ranh với xã Quảng Hòa xuất hiện ca mắc Covid -19, huyện Đắk Glong đã lập ngay chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm soát người và phương tiện ra, vào. Từ ngày 4- 9/7, chốt đóng tại thôn 6, xã Quảng Hòa nhưng khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca mắc Covid -19, chốt được dời tới cầu Đắk R’măng, thôn 9, xã Quảng Hòa, giáp ranh với xã Đạ RSal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

 Người dân đều phải sát khuẩn trước khi kiểm tra y tế

Người dân đều phải sát khuẩn trước khi kiểm tra y tế

Hiện chốt thường xuyên duy trì lực lượng liên ngành 8-10 thành viên gồm y tế, công an, dân quân xã, đoàn viên, thanh niên. Chốt được trang bị một máy đo thân nhiệt tự động, 2 máy đo thân nhiệt cầm tay, 1 bình phun và dung dịch khử khuẩn, khẩu trang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên tại chốt đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Khi tiếp xúc với người dân, lực lượng y tế còn đeo tấm chắn giọt bắn…

 Đo thân nhiệt tự động

Đo thân nhiệt tự động

Mỗi ngày có khoảng từ 40-50 lượt người đi vào địa bàn tỉnh, chủ yếu là người đi xe máy qua điểm chốt chặn. Theo ông Ma Tuấn Xuân, Trưởng Phòng Y tế huyện Đắk Glong, thực hiện chỉ đạo về công tác phòng dịch, lực lượng ở đây bám chốt, không hề lơ là, hoạt động 24/24, mỗi ca trực 8 tiếng. Tất cả phương tiện, người dân từ ngoài tỉnh vào qua chốt đều được khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, số điện thoại và phải có phiếu xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2. Tất cả những trường hợp không có phiếu xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2 đều bị buộc quay đầu.

Theo lực lượng liên ngành tại chốt, hầu hết người vào tỉnh đều tuân thủ tốt công tác phòng dịch, chỉ có một số ít không có phiếu xét nghiệm.

 Kiểm tra phiếu xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2

Kiểm tra phiếu xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2

Cảm động trước tấm lòng của bà con

Làm việc tại nơi xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, thêm vào đó là thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng lực lượng thực thi nhiệm vụ tại chốt đều rất quyết tâm. Bà Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Hòa cho biết: “Chúng tôi ý thức rằng việc kiểm soát tốt người vào địa bàn tỉnh sẽ góp phần cho thành công trong việc phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, ai cũng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Riêng lực lượng y tế, do ít người nên phải trực mỗi ngày 12 tiếng. Tuy nhiên, chúng tôi không quản ngại khó khăn, động viên nhau hết lòng vì công việc, nhiệm vụ phòng dịch từ xa”.

 Khử trùng phương tiện vào địa bàn

Khử trùng phương tiện vào địa bàn

Địa bàn xã Quảng Hòa, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, cả xã không có một quán ăn nào. Tuy nhiên, lực lượng làm việc tại chốt được bà con thương yêu, đùm bọc, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ rất nhiều. Nơi cắm chốt là một quán võng bán nước giải khát được một hộ dân cho mượn. Ngoài ra, ông Vũ Duy Hồng, một hộ dân ở thôn 9, cạnh chốt còn cho lực lượng liên ngành mượn 2 phòng ngủ, có phòng vệ sinh để mỗi khi thay ca nghỉ ngơi, tắm táp.

 Người dân ủng hộ, tặng quà cho chốt

Người dân ủng hộ, tặng quà cho chốt

Đặc biệt, hàng ngày người dân tại địa bàn còn thường xuyên quan tâm ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất. Các bà, các chị hội phụ nữ, đoàn viên, thanh niên xã nấu 2 bữa ăn cho lực lượng cắm chốt. Nhiều hộ dân còn ủng hộ trái cây, mì tôm, nước uống các loại cho anh em ở đây.

 Hằng ngày, các bà, các chị đều nấu cơm phục vụ cho lực lượng liên ngành tại chốt

Hằng ngày, các bà, các chị đều nấu cơm phục vụ cho lực lượng liên ngành tại chốt

Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Công an huyện Đắk Glong tham gia lực lượng liên ngành ở đây chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của bà con, ngoài việc mỗi ngày nấu cho 2 bữa cơm rất ngon thì còn cho nhiều quà nữa. Sự quan tâm của bà con khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch”.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

459

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/y-te/vuot-kho-no-luc-ngan-dich-tu-xa-87613.html