Vượt khó vươn lên, lan tỏa nghĩa tình
Ở thôn Ấp Tre (xã Quang Minh, TP Hà Nội), ông Nguyễn Trọng Lợi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Ấp Tre được nhiều người nhắc đến với nghị lực vượt khó làm kinh tế hiệu quả và tấm lòng luôn hướng về cộng đồng.
Một buổi sớm, chúng tôi tới thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Lợi và đi tham quan khu trang trại. Cả một vùng với những thửa ruộng lúa xanh mơn mởn, vườn bưởi sum suê tỏa bóng, ao cá, chuồng gà được quy hoạch bài bản. Giữa khu trang trại là căn nhà nhỏ, nơi ông gắn bó và lao động nhiều năm.

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Lợi chăm sóc khu vườn trồng bưởi Diễn.
Trong căn nhà giản dị, những tấm huân, huy chương, bằng khen được treo trang trọng, là minh chứng cho chặng đường chiến đấu và cống hiến của ông. Sau 5 năm chiến đấu ở chiến trường phía Nam, năm 1977, ông Lợi trở về với vết thương nặng và di chứng chất độc da cam. Cuộc sống đời thường chưa kịp ổn định, năm 1979, ông lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1980, ông xuất ngũ trở về địa phương. Biết bao khó khăn chồng chất khi vợ bệnh nặng, hai con nhỏ, kinh tế kiệt quệ. Dù đã cố gắng chạy chữa nhưng vợ ông không qua khỏi, để lại cho ông gánh nặng nuôi con trong nghèo khó.
Không đầu hàng số phận, ông Lợi quyết tâm vươn lên. Từ diện tích đất được giao và khai hoang thêm, ông bắt đầu xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp. Những ngày đầu thiếu kinh nghiệm, lại gặp thiên tai, có năm mất trắng, nhưng ông không nản lòng, từng bước rút kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, quy hoạch lại đất đai, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
Đến nay, trên diện tích hơn 7.000m², ông Lợi đã xây dựng thành công mô hình trang trại với bưởi Diễn, lúa, ao cá, chăn nuôi gia cầm... Nhờ đó, mỗi năm, gia đình ông thu nhập ổn định 100-150 triệu đồng. Cuộc sống dần khấm khá, các con trưởng thành, có việc làm ổn định. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn duy trì sản xuất, vừa chăm lo con cháu, vừa tiếp tục lao động. Ông Nguyễn Trọng Lợi chia sẻ: “Chỉ mong còn sức khỏe để làm việc và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lợi còn tích cực đóng góp cho cộng đồng. Hằng năm, ông tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ các quỹ từ thiện, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật với số tiền khoảng 60 triệu đồng.
Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, ông luôn gương mẫu, đoàn kết xây dựng chi hội vững mạnh với hơn 100 hội viên, có nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương. Điển hình là giữa năm 2024, ông Lợi cùng tập thể chi hội tuyên truyền, vận động quyên góp được 40 triệu đồng mua dụng cụ thể thao ngoài trời, lắp đặt để nhân dân rèn luyện sức khỏe. Hơn 10 năm qua, ông đã góp sức đưa chi hội trở thành một tập thể tiêu biểu, nhiều năm liền được khen thưởng. Bản thân ông cũng nhận được nhiều bằng khen từ các cấp.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Minh, đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Trọng Lợi luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần thương binh tàn nhưng không phế. Đây là tấm gương sinh động về ý chí học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, quý mến”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/vuot-kho-vuon-len-lan-toa-nghia-tinh-1035862










![[VIDEO] PVEP tập trung đồng bộ giải pháp, tăng tốc thực hiện nhiệm vụ quý II/2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_20_232_54976129/61704b22a76a4e34177b.jpg)
