Vượt lên bệnh tật, nam sinh xứ Thanh đứng đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Mường Lát

Em Trịnh Anh Lợi đạt 24 điểm, dẫn đầu kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa), vượt xa mức điểm chuẩn 6,25.

Nam sinh Trịnh Anh Lợi. Ảnh: NVCC

Nam sinh Trịnh Anh Lợi. Ảnh: NVCC

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa), Trịnh Anh Lợi là thí sinh có điểm số cao nhất với tổng 24 điểm, gồm: Ngữ văn 6, Toán 8 và Tiếng Anh 9 cộng với 1 điểm ưu tiên vùng biên giới.

Hành trình trở lại Mường Lát và thành quả 24 điểm

Ít ai biết rằng, phía sau kết quả ấy là hành trình học tập có nhiều thay đổi. Gia đình Anh Lợi vốn từ miền xuôi lên huyện biên giới Mường Lát lập nghiệp và hiện sinh sống tại trung tâm thị trấn (nay là xã Mường Lát).

Với mong muốn con có môi trường học tập phù hợp, gia đình từng đưa em về quê học trong hai năm. Tuy nhiên, do sức khỏe không ổn định, thường xuyên ốm đau, mẹ em quyết định đưa con trở lại Mường Lát để tiện chăm sóc và tiếp tục việc học từ đầu năm lớp 9.

Việc có hai năm học ở quê cũng khiến Anh Lợi không đủ điều kiện đăng ký dự thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Lựa chọn Trường THPT Mường Lát là nơi tiếp tục hành trình học tập, em đã nỗ lực ôn tập và đạt kết quả cao nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Em Trịnh Anh Lợi (thứ 2 hàng sau từ phải sang) cùng các bạn học lớp 9, Trường TH&THCS Mường Lát.

Em Trịnh Anh Lợi (thứ 2 hàng sau từ phải sang) cùng các bạn học lớp 9, Trường TH&THCS Mường Lát.

Chia sẻ về thành tích của mình, Anh Lợi cho biết em khá bất ngờ khi biết mình là thí sinh có điểm cao nhất của trường. “Em chỉ đặt mục tiêu làm bài thật tốt để đỗ vào lớp 10. Khi biết mình đạt 24 điểm và là thí sinh có điểm cao nhất, em rất vui. Kết quả này là động lực để em tiếp tục cố gắng trong những năm học THPT”, Anh Lợi nói.

Nam sinh cũng cho biết trong suốt quá trình học tập, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình cùng sự tận tình hướng dẫn của các thầy cô giáo. “Có những lúc em mệt vì sức khỏe, mẹ luôn ở bên động viên, còn các thầy cô thì giúp em củng cố kiến thức và tạo động lực học tập. Em biết ơn gia đình và các thầy cô rất nhiều. Em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt kết quả tốt hơn trong những năm học tới”, Anh Lợi chia sẻ.

Gia đình, thầy cô tiếp sức học trò

Bà Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Trịnh Anh Lợi, cho biết gia đình luôn mong con có sức khỏe tốt và học tập bằng đúng khả năng của mình, thay vì tạo áp lực về điểm số.

“Vợ chồng tôi luôn động viên con cố gắng hết sức. Kết quả ra sao cũng không quan trọng bằng việc con có ý chí vươn lên, biết tự lập và không bỏ cuộc trước khó khăn. Thành tích hôm nay là niềm vui của cả gia đình và là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của con”, bà Thúy chia sẻ.

Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) - nơi em Trịnh Anh Lợi tham dự Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026.

Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) - nơi em Trịnh Anh Lợi tham dự Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, cho biết em Lợi dù có sức khỏe không tốt, thường xuyên ốm đau nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Em là học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập tốt, lễ phép và giàu tinh thần cầu tiến.

Ông Giang cho biết: “Việc em Lợi đạt 24 điểm và trở thành thí sinh có điểm cao nhất của trường là niềm vui đối với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Thành tích của em không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của bản thân mà còn cho thấy sự đồng hành hiệu quả của gia đình và các thầy cô trong quá trình học tập”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết những năm gần đây chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Việc xuất hiện những học sinh đạt kết quả cao như em Trịnh Anh Lợi trong các kỳ tuyển sinh là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực về chất lượng đầu vào, đồng thời tạo động lực để học sinh các khóa sau tiếp tục nỗ lực học tập và tạo thêm niềm tin cho phụ huynh, học sinh khi lựa chọn học tập tại trường”.

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vuot-len-benh-tat-nam-sinh-xu-thanh-dung-dau-ky-thi-vao-lop-10-o-muong-lat-post783396.html