Vượt lên nỗi đau da cam

Trở về từ chiến trường Tây Nguyên và mang trong mình đầy vết thương chiến tranh, thế nhưng ông Nguyễn Thành Tuyên, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên vượt khó, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Tuyên, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Ông Nguyễn Thành Tuyên, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Nhập ngũ năm 1973, ông Tuyên là chiến sỹ thuộc Trung đoàn 25, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Đến năm 1977, sau khi để lại một phần xương máu nơi chiến trường, ông được cho xuất ngũ trở về địa phương, là thương binh 38%, nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, khi trở về địa phương, ông đã cùng vợ khai hoang, trồng rừng, tích cực phát triển kinh tế.

Ông Tuyên bảo: “Trải qua bao mùa mưa nắng, mồ hôi rơi trên từng cánh rừng, đến nay hơn 15 ha đồi núi trọc đã được phủ xanh ngút ngàn”. Hiện gia đình ông có 7 ha rừng keo chưa khai thác, 5 ha đồi trồng các loại cây ăn quả. Ông cũng tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Ông chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Nó không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe những người cựu binh như ông mà còn để lại di chứng nặng nề cho thế hệ sau này. Nhiều người bước ra khỏi cuộc chiến, mang trong mình nỗi đau da cam và nỗi đau ấy tác động đến cả thế hệ con cháu. Hiểu được những khó khăn, vất vả ấy, sau khi ổn định kinh tế gia đình, ông tích cực tham gia hoạt động phong trào hội như giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ Vì Nạn nhân da cam các cấp…

Không chỉ làm kinh tế giỏi và nhiệt tình trong công tác hội, ông Tuyên còn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông bảo, dù phải đối mặt với những cơn đau bệnh tật khi trái gió trở trời thế nhưng ông vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác đã nằm lại nơi chiến trường. Thế nên mình phải sống sao cho xứng đáng với sự mất mát, hy sinh ấy.

Với những cống hiến và nỗ lực của mình, ông Nguyễn Thành Tuyên đã 3 lần được UBND phường Tân Quang, UBND thành phố Tuyên Quang khen thưởng.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/vuot-len-noi-dau-da-cam-196261.html