Vượt lũ cứu người vùng ngập nặng
Đêm 27 và ngày 28-10, công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn TP Huế được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị LLVT nỗ lực triển khai. Bộ CHQS TP Huế đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ di dời bệnh nhân, người dân và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị nước lũ bao vây, cô lập.
Xuyên đêm di dời bệnh nhân, người dân
Từ đêm 27-10, hầu hết các địa phương ở TP Huế chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn, hàng nghìn gia đình cần phải được hỗ trợ di dời khẩn cấp và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế sơ tán bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nước lũ dâng cao, tràn vào tầng 1, đe dọa an toàn của hàng trăm bệnh nhân và hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. Nhận thông tin, Bộ CHQS TP Huế đã điều động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến bệnh viện, phối hợp cùng y, bác sĩ ứng phó. Lúc này, trời mưa xối xả, nước tiếp tục dâng cao... Trong khuôn viên của bệnh viện, cán bộ, chiến sĩ LLVT gấp rút sơ tán người, cứu tài sản. Bộ đội, dân quân cõng từng bệnh nhân nặng, đẩy người bệnh trên xe lăn, khiêng giường bệnh, máy thở, bình oxy, thiết bị y tế lội bộ qua các dãy hành lang ngập nước... Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Kiều Lộc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực-Cấp cứu Nhi, kể: “Lần đầu tiên tôi thấy nước dâng nhanh như vậy. Trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân nặng và các trang thiết bị đắt tiền. Rất may, các anh bộ đội kịp thời hỗ trợ, giúp chúng tôi giữ an toàn cho người bệnh trong thời khắc khó khăn”.
Đến hơn 23 giờ ngày 27-10, toàn bộ bệnh nhân và thiết bị y tế ở tầng 1 đã được di chuyển lên các khu vực cao hơn; công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh được duy trì, không bị gián đoạn. Chứng kiến những chiến sĩ quân phục ướt đẫm nước mưa, chân lội nước dìu từng người bệnh, bế các bệnh nhi, chị Cao Thị Minh Hồng (quê ở Quảng Trị, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế) xúc động chia sẻ: “Tất cả bệnh nhân nặng đều được đưa lên tầng cao an toàn. Các chú bộ đội làm việc cả đêm, người ướt sũng vì dầm mình nhiều giờ trong nước lũ mà vẫn nhiệt tình động viên, chia sẻ với người bệnh. Sự giúp đỡ ấy thật sự rất đáng trân trọng. Chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Huế thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sát cánh hỗ trợ nhân dân”.

Lực lượng dân quân phường Thủy Xuân (TP Huế) di dời người dân ở vùng ngập lụt trong đêm tối.
Không chỉ ở Bệnh viện Trung ương Huế, công tác cứu hộ, di dời người dân ở các vùng trọng điểm ngập lụt cũng được cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Huế tiến hành xuyên đêm. Giữa màn mưa trắng xóa, không quản ngại đêm tối, đường cơ động khó khăn, bộ đội, dân quân khẩn trương rà soát từng khu vực ngập lụt, tiếp cận từng gia đình với quyết tâm không để ai bị mắc kẹt trong lũ lớn. Đồng chí Trần Ngọc Hảo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Cựu, thông tin: Hầu hết gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân trên địa bàn phường đều bị thiệt hại do mưa lũ, nhưng tất cả đều cố gắng bám địa bàn thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân kịp thời, hiệu quả.
Không để người dân đói, rét do mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS TP Huế, ngày 28-10, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã điều động tối đa quân số, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân ứng phó với mưa lũ. Khoảng 12 giờ, lực lượng dân quân phường Hương Thủy đã dùng thuyền vận chuyển một phụ nữ và một trẻ sơ sinh bị sốt cao tại xóm Dừa, tổ dân phố Hòa Phong đến Trạm Y tế phường Hương Thủy để điều trị. Khi nhận được thông tin cầu cứu khẩn cấp, tổ cứu hộ của Ban CHQS phường Kim Long đã vượt qua dòng lũ xiết, kịp thời đưa một công dân người Việt, quốc tịch Mỹ bị hen suyễn nặng đến bệnh viện cấp cứu...

Dân quân phường Hương Thủy (TP Huế) hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.
Tại xã Quảng Điền, trong lúc nước lũ dâng cao, bủa vây tứ phía, bà Trần Thị Oanh (sinh năm 1952) ở tổ 12 Đông Xuyên đột nhiên trở bệnh rất nặng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Quảng Điền khẩn trương dùng xuồng máy tiếp cận, đưa bệnh nhân và người nhà đến Trạm Y tế xã. Ông Nguyễn Dũng (chồng bà Oanh) rưng rưng nước mắt: “Các con đi làm ăn xa, tôi gần như tuyệt vọng khi thấy nước lũ lên nhanh, chảy xiết. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng dân quân xã thì mình tôi không thể nào xoay xở được. Cảm ơn các anh đã không quản ngại nguy hiểm đến cứu bà con. Ơn này gia đình tôi suốt đời ghi nhớ”.
Thượng tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Phú Lộc (Bộ CHQS TP Huế) thông tin: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nguy hiểm, đe dọa tính mạng của nhân dân và khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh thiếu thức ăn, nước uống. Cùng với việc huy động tối đa cán bộ, nhân viên, phương tiện để ứng phó, di dời người, tài sản đến các điểm tránh trú, đơn vị cũng hỗ trợ hàng trăm thùng mì ăn liền, lương khô và nước đóng chai đến tận tay người dân, bảo đảm không ai bị đói, rét do mưa lũ.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Huế cho biết: Những ngày qua, Bộ CHQS TP Huế đã điều động gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 524 lượt phương tiện, khẩn cấp ứng cứu, sơ tán được 1.927 hộ với gần 7.000 nhân khẩu và hơn 500 khách nước ngoài. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến từng người dân, đồng thời sẵn sàng triển khai khắc phục thiệt hại, góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vuot-lu-cuu-nguoi-vung-ngap-nang-955062












