Vượt nắng nóng, khẩn trương thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

Vượt qua những trận mưa xối xả đầu mùa, giờ là những ngày nắng như đổ lửa, những kỹ sư, công nhân trên công trình thi công dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa vẫn bám công trình, nỗ lực góp phần hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Trong đại dự án đường dây 500kV mạch 3 thì Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa là một công trình lớn. Trạm biến áp này nằm trên diện tích 12,7ha, thuộc địa phận 2 xã Thiệu Phúc và Thiệu Tiến (Thiệu Hóa). Trên toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, có 3 trạm biến áp, 1 trạm đặt tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), trạm còn lại thuộc Phố Nối (Hưng Yên).

Trong đại dự án đường dây 500kV mạch 3 thì Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa là một công trình lớn. Trạm biến áp này nằm trên diện tích 12,7ha, thuộc địa phận 2 xã Thiệu Phúc và Thiệu Tiến (Thiệu Hóa). Trên toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, có 3 trạm biến áp, 1 trạm đặt tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), trạm còn lại thuộc Phố Nối (Hưng Yên).

Đây là công trình quy mô, với các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy biến áp loại công suất lớn 600MW, sân biến áp... cùng hệ thống đường giao thông nội trạm. Để đảm bảo cho công trình hoàn thành vượt tiến độ đề ra, từ nhiều tháng nay, Liên danh nhà thầu là Công ty CP Lizen và Công ty CP điện lực Licogi 16, sau đó có sự tiếp sức của các đội xung kích đến từ điện lực các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Lâm Đồng... tập trung thi công các hạng mục công trình.

Đây là công trình quy mô, với các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy biến áp loại công suất lớn 600MW, sân biến áp... cùng hệ thống đường giao thông nội trạm. Để đảm bảo cho công trình hoàn thành vượt tiến độ đề ra, từ nhiều tháng nay, Liên danh nhà thầu là Công ty CP Lizen và Công ty CP điện lực Licogi 16, sau đó có sự tiếp sức của các đội xung kích đến từ điện lực các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Lâm Đồng... tập trung thi công các hạng mục công trình.

Thường ngày, công trình này duy trì khoảng 400 cán bộ, kỹ sư, tập trung thi công. Mỗi đội xung kích một phần việc, đội xây lắp dàn trụ cổng, đội lắp xà ngang... Tất cả đều làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt và đều nỗ lực hoàn thành tiến độ công việc được phân chia theo ngày. Như Đội xung kích PC Lâm Đồng phụ trách xây lắp dựng cột cổng phía 500 Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đã hoàn thành lắp dựng 3 cột, mỗi cột cao 36m và một xà ngang dài 30m.

Thường ngày, công trình này duy trì khoảng 400 cán bộ, kỹ sư, tập trung thi công. Mỗi đội xung kích một phần việc, đội xây lắp dàn trụ cổng, đội lắp xà ngang... Tất cả đều làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt và đều nỗ lực hoàn thành tiến độ công việc được phân chia theo ngày. Như Đội xung kích PC Lâm Đồng phụ trách xây lắp dựng cột cổng phía 500 Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đã hoàn thành lắp dựng 3 cột, mỗi cột cao 36m và một xà ngang dài 30m.

Trưa 18/6, trời oi nóng khó chịu, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tất cả kỹ sư, công nhân vẫn làm việc cật lực. Một vài người đã tìm cách khắc phục nắng nóng bằng cách đeo kính, găng tay, khẩu trang kín mít, nhưng chẳng mấy chốc họ phải tháo khẩu trang ra vì ngột ngạt.

Trưa 18/6, trời oi nóng khó chịu, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tất cả kỹ sư, công nhân vẫn làm việc cật lực. Một vài người đã tìm cách khắc phục nắng nóng bằng cách đeo kính, găng tay, khẩu trang kín mít, nhưng chẳng mấy chốc họ phải tháo khẩu trang ra vì ngột ngạt.

Trên công trường, lúc tranh trủ nghỉ ngơi uống nước, họ cũng chẳng có nơi bóng mát để ngồi. Anh Hoàng Gia Bảo, thành viên của Đội xung kích PC Lâm Đồng (người trong ảnh) cho biết: "Những ngày đầu em ra Thanh Hóa, thời tiết mưa liên tục, phải dầm mình thi công. Đến bây giờ thì nắng nóng, hôm nào từ công trường ra về, quần áo cũng ướt sũng vì mồ hôi".

Trên công trường, lúc tranh trủ nghỉ ngơi uống nước, họ cũng chẳng có nơi bóng mát để ngồi. Anh Hoàng Gia Bảo, thành viên của Đội xung kích PC Lâm Đồng (người trong ảnh) cho biết: "Những ngày đầu em ra Thanh Hóa, thời tiết mưa liên tục, phải dầm mình thi công. Đến bây giờ thì nắng nóng, hôm nào từ công trường ra về, quần áo cũng ướt sũng vì mồ hôi".

Công nhân, cán bộ tranh thủ container vật liệu để lấy bóng mát ngồi nghỉ ngơi để tiếp tục “chinh chiến” dưới trời nắng nóng. Nhiều người trong họ nhờ phóng viên ghi lại hình ảnh làm việc vất vả để gửi về gia đình, giáo dục con cái về cuộc sống mưu sinh chẳng dễ dàng gì.

Công nhân, cán bộ tranh thủ container vật liệu để lấy bóng mát ngồi nghỉ ngơi để tiếp tục “chinh chiến” dưới trời nắng nóng. Nhiều người trong họ nhờ phóng viên ghi lại hình ảnh làm việc vất vả để gửi về gia đình, giáo dục con cái về cuộc sống mưu sinh chẳng dễ dàng gì.

Anh Trương Ngọc Duy, Đội trưởng Đội xung kích PC Lâm Đồng (trong ảnh) chia sẻ: "Do thời tiết nắng nóng, đội thường thức dậy lúc hơn 5 giờ để chuẩn bị và có mặt tại công trường trước 6 giờ để làm việc. Còn buổi chiều, đội có thể làm việc từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ. Chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra trong ngày mà không kể thời tiết mưa hay nắng".

Anh Trương Ngọc Duy, Đội trưởng Đội xung kích PC Lâm Đồng (trong ảnh) chia sẻ: "Do thời tiết nắng nóng, đội thường thức dậy lúc hơn 5 giờ để chuẩn bị và có mặt tại công trường trước 6 giờ để làm việc. Còn buổi chiều, đội có thể làm việc từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ. Chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra trong ngày mà không kể thời tiết mưa hay nắng".

Hơn 11 giờ trưa, trời oi nắng, không khí làm việc của Đội xung kích PC Sóc Trăng vẫn rất khẩn trương. Dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn bền bỉ khuân vác những thanh sắt nặng đến cả vài chục kilogam, lắp ráp lại thành cột, thành xà...

Hơn 11 giờ trưa, trời oi nắng, không khí làm việc của Đội xung kích PC Sóc Trăng vẫn rất khẩn trương. Dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn bền bỉ khuân vác những thanh sắt nặng đến cả vài chục kilogam, lắp ráp lại thành cột, thành xà...

Với những công nhân leo cột thì chịu phần vất vả hơn. Bởi trời nắng đã làm cho khối sắt cột điện trở nên bỏng rát, họ phải trang bị đồ bảo hộ vướng víu và làm việc trên cao nguy hiểm. Dù vậy, họ vẫn không chồn chân lùi bước, luôn nỗ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Với những công nhân leo cột thì chịu phần vất vả hơn. Bởi trời nắng đã làm cho khối sắt cột điện trở nên bỏng rát, họ phải trang bị đồ bảo hộ vướng víu và làm việc trên cao nguy hiểm. Dù vậy, họ vẫn không chồn chân lùi bước, luôn nỗ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Nụ cười của người thợ điện trên công trường Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Nụ cười của người thợ điện trên công trường Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP điện lực Licogi 16, Giám đốc điều hành dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, cho biết: "Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công. Liên danh nhà thầu và các đội xung kích sẽ tiếp tục nỗ lực đưa công trình đóng điện giai đoạn 1 vào ngày 30/6/2024, đảm bảo tiến độ đề ra".

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP điện lực Licogi 16, Giám đốc điều hành dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, cho biết: "Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công. Liên danh nhà thầu và các đội xung kích sẽ tiếp tục nỗ lực đưa công trình đóng điện giai đoạn 1 vào ngày 30/6/2024, đảm bảo tiến độ đề ra".

Đỗ Đức

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vuot-nang-nong-khan-truong-thi-cong-tram-bien-ap-500kv-thanh-hoa-217134.htm