Vượt nắng, thắng mưa, luyện rèn bản lĩnh qua nội dung kiểm tra '3 tiếng nổ'
Giữa những ngày tháng 5, trên khắp các thao trường huấn luyện của các đơn vị huấn luyện Bộ đội Biên phòng, không khí luyện rèn của chiến sĩ mới bước vào giai đoạn cao điểm. Từ vùng núi Tây Bắc, trung du Phú Thọ đến dọc các tuyến biên giới phía Nam, mặc cho những cơn mưa đầu mùa đổ xuống xối xả làm dốc đồi trơn trượt, thao trường sũng nước, hàng nghìn chiến sĩ trẻ lần đầu trải qua kiểm tra '3 tiếng nổ' với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng. Đây là nội dung huấn luyện quan trọng đánh giá kết quả rèn luyện sau gần 3 tháng nhập ngũ, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của những người lính quân hàm xanh trên hành trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các chiến sĩ mới thuộc Trung tâm Huấn luyện-Cơ động Tây Bắc bình tĩnh, tự tin thực hiện bài kiểm tra bắn súng STV 215. Ảnh: Nghĩa Hà
Tại Trung tâm Huấn luyện-Cơ động Tây Bắc, những ngày này, thao trường luôn rộn vang khẩu lệnh huấn luyện. Giữa địa hình đồi núi dốc cao, thời tiết nắng nóng xen lẫn những trận mưa dông bất chợt, dai dẳng của vùng cao, các chiến sĩ mới vẫn miệt mài luyện tập từng động tác bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ dưới sự hướng dẫn sát sao của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Ngay từ sáng sớm, từng tốp chiến sĩ đã nhanh chóng cơ động ra thao trường. Với các chiến sĩ trẻ, lần đầu tiếp xúc với vũ khí, thuốc nổ thật nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, áp lực.
Binh nhì Đào Anh Vũ, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung tâm Huấn luyện-Cơ động Tây Bắc chia sẻ: “Đêm trước hôm kiểm tra, tôi gần như không ngủ được vì hồi hộp. Nhưng trải quá trình huấn luyện bài bản, chặt chẽ, cùng với sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách nên khi vào vị trí thực hành, tôi bình tĩnh hoàn thành tốt nội dung bắn súng. Điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả đạt loại khá, giỏi, mà còn là tinh thần đoàn kết của đồng đội trên thao trường. Mỗi khi có đồng chí hoàn thành bài kiểm tra, anh em phía sau đều reo hò động viên. Chính điều đó giúp chúng tôi thêm tự tin, quyết tâm vượt qua áp lực”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Ước, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung tâm Huấn luyện-Cơ động Tây Bắc cho biết, để nâng cao chất lượng kiểm tra “3 tiếng nổ”, đơn vị luôn chú trọng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích nghi làm trọng tâm. “Điều khó nhất đối với chiến sĩ mới là vượt qua tâm lý e ngại trước tiếng nổ thật. Vì vậy, ngoài huấn luyện kỹ thuật, cán bộ luôn bám thao trường, sửa tập tỉ mỉ cho từng đồng chí, đồng thời thường xuyên động viên tư tưởng để bộ đội tự tin bước vào kiểm tra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi”-Thiếu tá Nguyễn Văn Ước chia sẻ.
Không chỉ ở thao trường vùng cao Tây Bắc, tinh thần rèn luyện nghiêm túc, quyết tâm vượt khó của chiến sĩ mới còn được thể hiện rõ tại các đơn vị huấn luyện khác trong Bộ đội Biên phòng. Tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng ở Phú Thọ, không khí kiểm tra “3 tiếng nổ” cũng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từng chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hành các nội dung với động tác dứt khoát, chính xác. Sau gần 3 tháng huấn luyện, nhiều chiến sĩ đã có sự tiến bộ rõ rệt cả về thể lực, tác phong lẫn bản lĩnh tâm lý.
Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã tập trung chuẩn bị chu đáo thao trường, mô hình học cụ, vũ khí trang bị; đồng thời duy trì nghiêm chế độ học tập, luyện tập cho chiến sĩ mới. Đội ngũ cán bộ huấn luyện thường xuyên bám sát thao trường cùng chiến sĩ, trực tiếp hướng dẫn, sửa tập cho từng người nhằm nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, xử lý tình huống và bản lĩnh trong điều kiện gần sát thực tế chiến đấu.
Tinh thần huấn luyện nghiêm túc, vượt khó của chiến sĩ mới tiếp tục được lan tỏa trên những thao trường nắng gió nơi tuyến biên giới phía Nam. Tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cái nắng gay gắt như đổ lửa xuống mặt đất vùng biên thùy là thử thách không nhỏ đối với các chiến sĩ mới. Điều này buộc bộ đội không chỉ tập trung vào nội dung kiểm tra đã được chuẩn bị, mà còn phải có thể lực bền bỉ và khả năng thích nghi nhanh chóng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong cái nắng oi ả của thao trường, những người lính trẻ vẫn chăm chú nghe khẩu lệnh, giữ vững đường ngắm và bình tĩnh thực hiện từng động tác bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn chính xác, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang biểu dương, tặng “hoa bắn giỏi” cho chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nội dung kiểm tra bắn súng. Ảnh: Tuấn Kiệt
Binh nhì Thái Quốc Phong, chiến sĩ mới thuộc Đại đội 2, là một trong những gương mặt nổi bật tại thao trường năm nay. Trước thời điểm kiểm tra, Phong từng khá lo lắng, đặc biệt ở nội dung ném lựu đạn. Nhưng bằng quyết tâm cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện, chiến sĩ trẻ ấy đã hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. “Sau khi hoàn thành kiểm tra, cảm xúc của tôi như vỡ òa vì không nghĩ mình có thể đạt kết quả tốt như vậy”-Phong chia sẻ.
Theo Trung tá Trần Văn Thiện, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị cho kiểm tra “3 tiếng nổ” được đơn vị triển khai chặt chẽ từ thao trường, vũ khí trang bị đến công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới. Qua kiểm tra thực tế, nhiều chiến sĩ trước đó còn hạn chế về kỹ thuật nhưng đến nay đều hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Điều đó cho thấy sự tiến bộ rất rõ của bộ đội sau thời gian huấn luyện.
Theo đánh giá của các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng, chất lượng kiểm tra “3 tiếng nổ” năm nay đạt kết quả tích cực. Đa số chiến sĩ mới có bản lĩnh tốt, thao tác đúng kỹ thuật, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy định thao trường và xử lý linh hoạt các tình huống trong quá trình thực hành. Để đạt được kết quả đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; chú trọng huấn luyện đồng bộ, sát thực tế nhiệm vụ, tăng cường rèn luyện thể lực, ý chí và khả năng chịu đựng cho bộ đội trong mọi điều kiện thời tiết. Đội ngũ cán bộ huấn luyện thường xuyên bám sát thao trường, trực tiếp hướng dẫn, sửa tập cho từng chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ học tập, luyện tập, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh động tác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị.
Sau kiểm tra “3 tiếng nổ”, các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành trước khi về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng. Với nhiều chiến sĩ, ký ức về những ngày tháng “vượt nắng, thắng mưa” nơi thao trường sẽ mãi là dấu ấn không thể quên trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời quân ngũ, nơi họ học cách vượt qua chính mình để trưởng thành trong màu xanh áo lính Biên phòng.











