Vượt núi, băng rừng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Tuyên Quang huy động nhiều lực lượng vượt núi, băng rừng, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Khoanh vùng trọng điểm, tìm đồng đội còn nằm lại
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nỗi đau mà chiến tranh để lại vẫn chưa thể khép lại. Trên khắp các chiến trường năm xưa vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Vì vậy, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi ngôi mộ được gọi đúng tên không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác minh, định danh hài cốt liệt sĩ đã phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Hưởng ứng chiến dịch, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 600 - 650 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính đối với 84 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Đội phó Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm tại khu vực hang Hòn, xã Minh Tân. Ảnh: Đức Tuấn
Ngay từ đầu năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lực lượng khảo sát, thu thập thông tin, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực từng diễn ra các trận chiến ác liệt.
Các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh, người cao tuổi và các nhân chứng lịch sử để điều tra, xác minh thông tin thông qua các cuộc họp thôn, bản, đối chiếu hồ sơ và khảo sát thực địa. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định 7 khu vực trọng điểm với 147 nguồn thông tin cần tập trung tìm kiếm trước.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết hợp nghiên cứu hồ sơ, bản đồ quân sự với khảo sát thực địa, triển khai tìm kiếm theo phương pháp cuốn chiếu, đánh dấu đầy đủ trên sơ đồ và ngoài thực địa nhằm tránh bỏ sót.
Từ tháng 1/2026 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã khảo sát gần 448 ha, đào lấp hơn 4.561 m³ đất đá, qua đó quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể. Địa phương đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang trọng đối với 5 hài cốt liệt sĩ cùng 1 mộ tập thể theo đúng quy định.
Đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ
Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn khuyết danh.
Theo kế hoạch, đến tuần thứ hai tháng 7/2026, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 84 phần mộ chưa xác định được danh tính. Sau khi hoàn tất, các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hoàn trả nguyên trạng cảnh quan các nghĩa trang, bảo đảm sự trang nghiêm, tôn kính.
Ngày 23/6, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 của tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm không phải là nhiệm vụ của riêng một cơ quan hay một lực lượng nào mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, để chiến dịch đạt hiệu quả cao, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ và những người từng tham gia kháng chiến. Mỗi thông tin, mỗi kỷ vật hay ký ức về chiến trường xưa đều có thể trở thành manh mối quý giá, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính các liệt sĩ còn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được tên tuổi.
"Sự chung sức, đồng lòng của nhân dân sẽ góp phần đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội; giúp vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho những người vợ nhiều năm mòn mỏi chờ tin chồng, những người mẹ vẫn khắc khoải mong tin con và tiếp tục xoa dịu những mất mát mà chiến tranh để lại", Đại tá Nguyễn Minh Khôi nhấn mạnh.












