Vượt qua lầm lỡ - động lực vươn lên làm giàu

Trở về địa phương sau hơn 6 năm thụ án, hành trang mang theo của anh chỉ là những bài học của các cán bộ quản giáo. Nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời và được sự giúp đỡ của công an địa phương cùng tấm lòng bao dung, sẻ chia của hàng xóm, cộng đồng, anh Vũ Xuân Bộ (ảnh, 44 tuổi), thường trú thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng đã từng bước vượt qua mặc cảm tội lỗi để tái hòa nhập cộng đồng. Không những thế, anh còn tu chí làm ăn và trở thành tấm gương cho nhiều người về nghị lực vượt qua chính mình.

3 triệu đồng “lĩnh” 9 năm tù

Ít ai ngờ rằng, người đàn ông nhìn điển trai trạc tuổi tứ tuần và hiền lành ấy trước đây lại là người từng dính vào buôn bán “cái chết trắng”. Sau hơn 6 năm phải trả giá cho hành vi phạm pháp, anh trở về với cuộc sống đời thường và quyết tâm tu chí làm lại cuộc đời.

Nhớ về quá khứ đầy ám ảnh của mình, anh Vũ Xuân Bộ chậm rãi kể, anh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, có 4 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn nên mới học hết lớp 4, anh đã phải nghỉ học và bước vào cuộc sống mưu sinh để phụ giúp cha mẹ. Năm 1997, gia đình anh rời quê hương Hải Dương đến thôn 6, xã Đường 10 lập nghiệp.

Cán bộ Công an tỉnh Bình Phước và Công an xã Đường 10, huyện Bù Đăng đến thăm gia đình anh Vũ Xuân Bộ (bên trái)

Cán bộ Công an tỉnh Bình Phước và Công an xã Đường 10, huyện Bù Đăng đến thăm gia đình anh Vũ Xuân Bộ (bên trái)

Phụ giúp cha mẹ làm nông được hơn 3 năm nhưng vẫn không khấm khá, anh Bộ chuyển sang làm công nhân tại Bình Dương. Không thỏa mãn với thu nhập có được từ nghề may mặc, năm 2011, anh rời nhà máy đến Bà Rịa - Vũng Tàu học nghề đầu bếp. Học việc chưa đến 3 tháng, anh đã thuần thục các thao tác chế biến và nấu được những món ăn có hương vị thơm ngon. Tưởng rằng sẽ vững chân đầu bếp trưởng trong một nhà hàng lớn, nào ngờ anh lại bị cuốn vào những cuộc ăn chơi thâu đêm ở các vũ trường, bởi do “cả nể” mà đi theo con trai chủ nhà hàng.

Trong những cuộc vui chơi trác táng ấy, anh Bộ được nhóm bạn đưa ma túy cho thử. Nhưng do cương quyết khước từ nên anh bị tẩy chay và bị đuổi khỏi nhà hàng không lâu sau đó do yêu cầu của người con trai chủ nhà hàng. Mất việc, không có thu nhập nên sau vài tháng lông bông nơi đất khách quê người, cuộc sống của anh lâm vào khốn khó. Trong một lần đi chơi, anh nghe bè bạn nói về chuyện đi buôn “hàng trắng” với cam kết “việc nhẹ lương cao”, anh đã xiêu lòng. Trước sự cám dỗ của đồng tiền, anh đã liều mạng đi giao hàng cho các đối tượng buôn bán ma túy. Chuyến đầu, chỉ vài viên ma túy tổng hợp, anh nhận thù lao mỗi viên 100 ngàn đồng. Thấy trót lọt và kiếm tiền dễ nên chuyến thứ hai, anh nhận 30 viên đi giao cho các con nghiện với nhẩm tính sẽ được hưởng 3 triệu đồng. Thế nhưng, chuyến giao hàng này, anh bị lực lượng công an bắt quả tang...

Từ ngày được tha tù trở về địa phương sinh sống, với sự giúp đỡ trực tiếp của lực lượng công an xã và tấm lòng bao dung, không kỳ thị của người dân trong thôn đã tạo động lực cho anh Vũ Xuân Bộ vươn lên, phát triển kinh tế từ kinh doanh hàng ăn. Với bản tính chăm chỉ, anh đã tạo được uy tín cho quán. Hiện anh là người chồng mẫu mực, trách nhiệm với gia đình, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Anh Bộ là tấm gương cho những người từng lầm lỗi học tập vươn lên.

Ông Nguyễn Đức Chính, Trưởng thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra cuối năm 2012 và không kháng án nên anh Bộ nhận án phạt 9 năm tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày hay anh bị bắt vì dính vào ma túy, gia đình, bạn bè như nghe tin sét đánh...

“Những ngày đầu trong môi trường trại giam, tôi tưởng như con đường tương lai đã chấm dứt. Có lúc tôi đã nghĩ đến tự tử để giải thoát. Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cán bộ quản giáo cùng sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã gạt bỏ những suy nghĩ lệch lạc” - anh Bộ kể.

Sau những ngày tháng cải tạo giúp anh suy nghĩ chín chắn hơn. Dần lấy lại tinh thần, anh quyết tâm phấn đấu thật tốt để có thể sớm được trở lại đời thường. Nhờ phấn đấu và lập nhiều thành tích trong quá trình cải tạo, anh nhiều lần được giảm án và được tha tù trước thời hạn gần 3 năm.

Bắt đầu từ con số 0

Do tự ti, mặc cảm khi ra tù nên về địa phương, anh Bộ chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Được sự động viên của gia đình, quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cán bộ Công an xã Đường 10, anh dần vượt qua mặc cảm. “Mọi người hết lòng giúp đỡ nên tôi có cơ hội phục thiện, trở thành người có ích. Khi không có vốn làm ăn tôi đi làm công, ai thuê gì làm nấy. Tôi nhận thấy niềm hạnh phúc vì đó là đồng tiền lương thiện kiếm được từ mồ hôi, công sức của mình” - anh Bộ chia sẻ.

Sau một thời gian đi làm công, anh gặp lại chị Đặng Thị Hiếu - người con gái anh đã biết từ trước - giờ vẫn “một mình đơn chiếc”. Chị Hiếu đã thông cảm, chia sẻ nên anh cũng bớt đi mặc cảm. Tình cảm đôi lứa nảy sinh và thấy tâm đầu ý hợp nên cuối năm 2019, anh chị nên duyên vợ chồng. Từng là đầu bếp giỏi, anh bàn với vợ mở quán ăn phục vụ người dân địa phương và được chị đồng ý. Sau đó, anh chị vay mượn được ít vốn từ người thân, bạn bè cộng với số tiền vợ chồng tích cóp bấy lâu rồi thuê căn nhà trên trục đường chính ở thôn 1, xã Đường 10 giá 2 triệu đồng/tháng mở quán.

Từ đây, các món nhậu và cháo lòng do anh Bộ đứng bếp đã hấp dẫn thực khách. Công việc kinh doanh “mát tay”, người dân địa phương ghé quán ngày càng đông. Cứ thế, vợ chồng anh đã trả xong số tiền vay mượn và tích lũy mở rộng quán. “Mong ước của vợ chồng tôi là sẽ dành dụm mua mảnh đất, cất nhà và sinh con. Hết dịch Covid-19, vợ chồng tôi sẽ đến TP. Đồng Xoài mở quán ăn phục vụ lượng khách đông hơn bởi có bạn giúp đỡ. Tôi dự tính, ở Đồng Xoài sẽ có cơ hội mở quán lớn, thậm chí là mở nhà hàng với món ăn đa dạng để phục vụ nhiều tầng lớp khách hàng. Đây cũng là cơ hội để tôi trổ tài với nghề đã học” - anh Bộ vui vẻ nói.

Bùi Liêm - Văn Thủy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125103/vuot-qua-lam-lo-dong-luc-vuon-len-lam-giau