Vượt sóng 'chở Tết' đến đảo xa

Chuyến tàu từ đất liền vượt sóng cả, xuyên gió bấc đã 'chở Tết' đến với quân dân vùng biển Đông Bắc trong những ngày cận Tết.

Nguôi nỗi nhớ nhà

Hơn 5h sáng ngày cận tết Giáp Thìn, tiết trời lạnh dưới 10 độ C, sương mù phủ kín mặt quân cảng Hạ Long thuộc Lữ đoàn 170 Hải quân. Con tàu phiên hiệu 285 chở hàng, quà đến chúc Tết quân và dân tuyến đảo Đông Bắc ở Quảng Ninh bắt đầu rời bến.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân mừng tuổi chiến sỹ trẻ làm nhiệm vụ quan sát ở trạm rađa trên đỉnh núi Tiên Nữ.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân mừng tuổi chiến sỹ trẻ làm nhiệm vụ quan sát ở trạm rađa trên đỉnh núi Tiên Nữ.

Sau hơn 2 giờ hành trình trên biển, tàu cập cảng xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. Những cái bắt tay, những cái ôm của những người lính hải quân như xua đi cái lạnh giá giữa biển trời Đông Bắc.

Các đơn vị hải quân làm nhiệm vụ nơi đảo xa, trên biển, dù trong điều kiện thời tiết thế nào cũng luôn vững vàng, sẵn sàng chắc tay súng với quyết tâm cao nhất là "Không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển". Do đó, sự quan tâm, thăm hỏi từ đất liền giúp các chiến sỹ nơi đảo xa thêm ấm lòng, vững tay súng bảo vệ Tổ quốc và giúp gắn kết tình quân – dân nơi biển đảo tiền tiêu.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

Thêm gần 30 phút chuyển tải bằng ô tô qua những điểm dân cư và vượt dãy núi Đông Lĩnh hùng vĩ của xã đảo Bản Sen, đoàn công tác đã tới doanh trại Trạm rađa 485, Trung đoàn 151 Hải quân ở thôn Đông Lĩnh.

Đại úy Phạm Văn Định, Trạm trưởng Trạm rađa 485 cho biết, những ngày này, cùng với trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đang chuẩn bị cho bộ đội đón Tết. Cùng với các khẩu phần được cấp, đơn vị còn chuẩn bị được nhiều gà, lợn, thực phẩm tăng gia được để gói giò, bánh chưng… "Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đã được các chiến sỹ tự biên, tự diễn và luyện tập thuần thục để biểu diễn trong đêm Giao thừa… Nhờ đó, anh em nguôi ngoai nỗi nhớ nhà khi Tết về", đại úy Định nói.

Trung sỹ Nguyễn Văn Tiệp, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa tỷ mẩn trang trí cành đào, mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc ở hội trường trạm, vừa ngân nga hát.

Sau khi học xong THPT, Tiệp làm đơn tình nguyện đi bộ đội và được biên chế về trạm. Chỉ còn vài ngày nữa là Tiệp hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau hai năm gắn bó với đơn vị. Trước khi về, Tiệp và các chiến sỹ cùng xuất ngũ đợt này đã bảo nhau cố gắng trang trí hội trường, doanh trại thật đẹp như là món quà kỷ niệm trạm…

Chiến sỹ trẻ Trạm rađa 485 trang trí cành đào, bàn thờ Tổ quốc chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn.

Chiến sỹ trẻ Trạm rađa 485 trang trí cành đào, bàn thờ Tổ quốc chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn.

"Năm đầu tiên ở đơn vị, đón Tết xa quê, xa người thân cũng bần thần nhớ nhà, có cậu còn lén ra góc doanh trại đứng khóc. Thế nhưng, với sự sẻ chia, đùm bọc của đồng đội, đến lúc giao thừa, được tham gia văn nghệ, hái hoa dân chủ, tất cả cùng hát đến rạng sáng mới về ngủ. Có lẽ cái Tết trong quân ngũ là đẹp nhất trong đời chúng em", trung sỹ Tiệp kể.

Hơn 11h trưa, đoàn công tác bắt đầu hành trình lên trạm rađa nằm trên đỉnh núi Tiên Nữ - cao hơn mực nước biển trên 1.000m, quanh năm mây mù bao phủ. Để đi lên đỉnh núi này, đoàn công tác phải mất gần 3 giờ đi bộ vượt qua quãng đường hơn 5km đèo cao, xuyên cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Từ trên cao nhìn xuống, tất thảy những vùng biển, đảo như huyện Cô Tô, xã Quan Lạn, Minh Châu… thuộc huyện Vân Đồn đều thu vào trong tầm mắt.

Đại úy Lê Xuân Thủy, nhân viên của trạm rađa đang trực điện đài kể, ở trên này, mùa hè vẫn phải đắp chăn bông mới ngủ được. Còn mùa đông thì lạnh như cắt da, cắt thịt…

Chiến sỹ trẻ Sùng Sinh, 20 tuổi, người dân tộc H’Mông, quê ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trực gác trên trạm rađa kể: "Năm nay, em đón Tết tại đơn vị. Bạn gái và bố mẹ điện động viên, em cũng nguôi bớt nỗi nhớ nhà. Đây sẽ là cái Tết ấn tượng trong cuộc đời em", Sùng Sinh khoe.

Ấm tình quân dân nơi đảo xa

Trong thời gian ở lại đảo Trà Bản (Vân Đồn), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, trường học và UBND xã Bản Sen.

Đêm lửa trại ấm tình quân – dân tại xã đảo Bản Sen.

Đêm lửa trại ấm tình quân – dân tại xã đảo Bản Sen.

Xúc động đón đoàn công tác, cụ Đinh Thị Thắm, 83 tuổi ở thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen cho biết: "Con trai tôi hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy các chế độ của gia đình đã được chính quyền địa phương chuyển kịp thời, nhưng Tết nào cũng vậy, bộ đội Hải quân đều đến tặng quà, chúc mừng năm mới khiến cho vợ chồng tôi thấy ấm áp lắm".

Đêm lửa trại diễn ra tại sân Trạm rađa 485 sau bữa cơm chiều giao lưu giữa đơn vị và cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể, trường học ở địa phương thực sự là một ngày hội trên đảo. Hay tin có đêm liên hoan, từ chập tối, nhiều người dân trong các thôn, xóm của Bản Sen đã quây quần về sân doanh trại, bất chấp thời tiết mưa phùn, gió bấc lạnh thấu xương.

Một đống củi lớn được bố trí giữa sân doanh trại và khi ngọn lửa được thắp lên, những lời ca, tiếng hát, trò chơi được tổ chức đến đêm thâu không ai muốn dứt…

Ông Đinh Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bản Sen chia sẻ, mỗi khi địa phương có tình huống về cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng là đơn vị đều cử phương tiện, lực lượng kịp thời hỗ trợ. Mỗi khi Tết về, chính quyền địa phương cũng thường xuyên giao lưu, chúc mừng, góp phần chia sẻ, động viên bộ đội nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ người thân…

"Mối quan hệ giữa địa phương và đơn vị càng được gắn bó hơn khi không ít cán bộ trẻ của đơn vị đã lấy vợ là người địa phương", ông Kiên kể.

Tới thăm, chúc Tết Lữ đoàn tuần tiễu, đổ bộ 169 tại quân cảng Vạn Hoa, thấy những chiến sỹ trẻ vẫn miệt mài luyện tập trên mâm pháo, lưng người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi dù tiết trời rất lạnh.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết, lữ đoàn này là đơn vị mới được thành lập và bố trí đóng quân tại quân cảng Vạn Hoa. Vị trí này được Hải quân tiếp quản lại từ thời Pháp thuộc, có vị trí chiến lược quan trọng. Và đây cũng là nơi xuất phát đầu tiên của những đoàn tàu "không số" chở vũ khí, đạn dược chi viện cho miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…

"Điều tự hào ở đơn vị này trong 8 lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh thì có tới 6 lần Người đến thăm nơi này. Dẫu mới được thành lập, nhưng noi theo lời Bác dạy, toàn đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ gắn bó máu thịt với chính quyền và nhân dân nơi đứng chân…", Chuẩn Đô đốc Nam chia sẻ.

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vuot-song-cho-tet-den-dao-xa-192240129231754395.htm