Vứt con 7 tháng tuổi vào thùng rác vì cãi nhau với chồng ở Trung Quốc

Một người phụ nữ giấu tên đến từ thành phố Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc) đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con vào thùng carton gần trung tâm thu gom rác.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều chủ nhật (17/7). Sau khi cãi vã với chồng, cô quyết định làm vậy để trừng phạt người bạn đời của mình. Thời điểm đó, khu vực này đang bước vào đợt nắng nóng cực điểm, nhiệt độ chạm đỉnh gần 40 độ C, theo SCMP.

Theo hình ảnh thu được từ CCTV, bà mẹ mặc áo phông trắng, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh đi về phía chỗ thu gom rác sinh hoạt.

Khi gần đến trạm, cô dừng lại, cúi xuống đặt em bé vào hộp carton có sẵn. Sau đó, cô lấy điện thoại chụp ảnh lại và gửi cho chồng. Người phụ nữ để đứa trẻ ở đó một mình, đi đến một cửa hàng gần đó để quan sát.

Một lúc sau, người đi đường phát hiện ra và trình báo với cảnh sát. Đội đặc vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác nhận tình trạng sức khỏe của em bé vẫn ổn định.

Sau khi điều tra, cảnh sát có được danh tính của người mẹ. Trong lời khai, người này thú nhận hành vi và cảm thấy tội lỗi khi vứt bỏ đứa con của mình.

“Cô ấy không có ý định bỏ rơi đứa trẻ và chỉ đang cố gắng trút giận với chồng sau khi cả hai xảy ra ẩu đả”, một sĩ quan nói với truyền thông địa phương.

 Dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau khi nghe câu chuyện, nhiều người bàng hoàng trước hành động của người mẹ. Ảnh: Weibo.

Dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau khi nghe câu chuyện, nhiều người bàng hoàng trước hành động của người mẹ. Ảnh: Weibo.

Sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Câu chuyện này và đoạn video sau đó đã lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Hầu hết dân mạng đều sốc và bày tỏ sự tức giận trước hành vi của người phụ nữ.

Vụ việc thu hút hơn 2 triệu người xem trực tuyến và để lại nhiều bình luận chỉ trích.

“Dù người mẹ có tức giận đến đâu, cô ấy cũng không nên làm như vậy với con mình”, một dân mạng viết.

“Chồng cô ta đã làm gì đến mức vợ phải nhẫn tâm bỏ rơi đứa con như thế?. Điều gì sẽ xảy ra nếu em bé bị nhặt nhầm hoặc rơi vào tay kẻ xấu”, người khác nói.

Gần đây, một loạt trường hợp trẻ em bị bỏ rơi ở đất nước tỷ dân đã được báo cáo và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận.

Đầu tháng 7, một cậu bé 5 tuổi đã bị vứt bỏ tại trường mẫu giáo sau khi người cha phát hiện em không phải là con ruột của mình. Cũng trong thời gian đó, các nhân viên y tế ở Thượng Hải đã cứu một em bé sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh công cộng.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vut-con-7-thang-tuoi-vao-thung-rac-vi-cai-nhau-voi-chong-o-trung-quoc-post1337395.html