Vy Oanh 'lột xác' với MV nhạc Latinh 'Balayah', lần đầu đầu tư mạnh cho vũ đạo
Vy Oanh gây chú ý khi làm mới hình ảnh trong MV 'Balayah'. Nữ ca sĩ lần đầu đầu tư mạnh cho vũ đạo, truyền tải thông điệp sống tích cực và dám vượt qua giới hạn bản thân.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều ca khúc như Đồng xanh, Để cho em khóc, Lỡ một lời thương, Em rất nhớ anh..., Vy Oanh chính thức trở lại với MV Balayah. Đây là sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc Hai bản thể | UNFOLDED, đồng thời đánh dấu sự thay đổi rõ nét về hình ảnh và phong cách trình diễn của nữ ca sĩ.
Khác với những bản ballad quen thuộc, Balayah mang màu sắc Latin Pop hiện đại, sôi động. Lần đầu tiên, Vy Oanh đầu tư mạnh cho phần vũ đạo, xây dựng hình tượng người phụ nữ tự tin, quyến rũ và tràn đầy năng lượng.

Vy Oanh lột xác với hình tượng quyến rũ trong MV "Balayah".
Theo Vy Oanh, Balayah truyền tải tinh thần sống tích cực, khuyến khích mỗi người dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân và lựa chọn điều mình thực sự mong muốn thay vì sống theo kỳ vọng của người khác.
Nữ ca sĩ cho biết khi nghe phần nhạc của Lưu Thiên Hương, cô lập tức nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước. Từ ý tưởng đó, cả hai cùng hoàn thiện phần lời với mong muốn tạo nên một ca khúc vui tươi, giàu năng lượng và có thể truyền cảm hứng đến khán giả.

Vy Oanh tiết lộ toàn bộ quá trình từ sáng tác, thu âm, tập vũ đạo đến ghi hình chỉ diễn ra trong gần hai tuần. Có thời điểm cô vẫn chỉnh sửa ca từ ngay tại phòng thu, còn phần vũ đạo tiếp tục được hoàn thiện sát ngày quay.
Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ dành nhiều thời gian tập luyện cho một ca khúc có vũ đạo. Dù đang gặp chấn thương ở chân, cô vẫn duy trì lịch tập dày đặc để kịp tiến độ. Với sự hỗ trợ của vũ đoàn và ê-kíp, sản phẩm được hoàn thành đúng kế hoạch.
Nữ ca sĩ kỳ vọng Balayah sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực để khán giả tự tin theo đuổi những điều mình yêu thích.


Không chỉ thay đổi về âm nhạc, Balayah còn mở ra hình ảnh trình diễn hoàn toàn mới của nữ ca sĩ: giàu năng lượng, kết hợp vũ đạo và tinh thần tự do, quyến rũ.
Balayah là chương đầu tiên trong dự án Hai Bản Thể | UNFOLDED. Theo Vy Oanh, đây không chỉ là chuỗi MV mà là dự án âm nhạc được xây dựng xuyên suốt bằng câu chuyện, hình ảnh và âm nhạc.
"Hai Bản Thể" là hình ảnh ẩn dụ cho nhiều phiên bản tồn tại trong một người phụ nữ: mạnh mẽ và mong manh, bản lĩnh và dịu dàng, rực rỡ và lặng im. Mỗi ca khúc là một chương riêng, kể về hành trình trưởng thành, biết yêu, biết mất mát, chữa lành và tái sinh.
Sau Balayah, Vy Oanh sẽ phát hành ca khúc Người không thể gọi tên vào tháng 9/2026 và Chỉ là như thế vào ngày 14/2/2027, khép lại dự án bằng thông điệp về tình yêu và sự chữa lành.
Hai Bản Thể cũng là dự án concept album đầu tiên của nữ ca sĩ, kết nối âm nhạc, hình ảnh và thông điệp thành một câu chuyện xuyên suốt, đánh dấu hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành và giàu dấu ấn sáng tạo hơn. Bên cạnh ba MV, Vy Oanh sẽ thực hiện chuỗi Live Session gồm các ca khúc mới và những bản hit gắn liền với tên tuổi, đồng thời ra mắt series Thánh ca.













