Wimbledon: Rực lửa hai trận bán kết

Bốn tay vợt lọt vào chơi tại vòng bán kết là Alcaraz gặp Medvedev và Djokovic gặp Mursetti. Trong 4 tay vợt đó, trên Khánh Hòa Online, trước khi giải đấu khởi tranh chúng tôi đã dự đoán 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Alcaraz và Djokovic. Đây sẽ là hai trận bán kết rực lửa hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Giới hâm mộ trái banh nỉ trên toàn thế giới đang mong chờ “trận chung kết trong mơ” giữa hai tay vợt hạt giống hàng đầu là Alcaraz và Djokovic.

Đương kim vô địch Alcaraz sẽ phải vượt qua Medvedev trên đường bảo vệ danh hiệu vô địch.

Đương kim vô địch Alcaraz sẽ phải vượt qua Medvedev trên đường bảo vệ danh hiệu vô địch.

Djokovic "bất chiến tự nhiên thành" vào bán kết

Novak Djokovic đã lọt vào bán kết Wimbledon 2024 sau khi đối thủ của anh là Alex De Minaur rút lui vì chấn thương hông.

De Minaur đã dính chấn thương đúng vào điểm cuối cùng trong trận thắng Arthur Fils ở vòng 4. Vào thời điểm đó, tay vợt người Australia nghĩ mình vẫn sẽ kịp bình phục để chơi trận bán kết với Djokovic. Tuy nhiên, hạt giống số 9 chỉ tập được chưa đầy 10 phút vào sáng 10-7 và anh cho biết nguy cơ dẫn đến chấn thương nặng hơn là rất cao.

Tay vợt Djokovic "bất chiến tự nhiên thành" khi đối thủ tại vòng tứ kết bỏ cuộc.

Tay vợt Djokovic "bất chiến tự nhiên thành" khi đối thủ tại vòng tứ kết bỏ cuộc.

De Minaur nói: “Tôi rất sốc và buồn bã. Tôi phải rút lui vì chấn thương hông. Tôi cảm thấy một tiếng rắc lớn trong ba điểm cuối cùng trong trận đấu với Fils. Tôi đã đi chụp chiếu ngày hôm qua và kết quả xác nhận rằng đây là chấn thương và có nguy cơ cao sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn nếu tôi bước ra sân”.

Không có gì bí mật khi đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để bước ra sân. Tôi đã biết kết quả kiểm tra y tế ngày hôm qua nhưng tôi vẫn muốn thức dậy hôm nay và cảm thấy một phép màu nào đó. Tuy nhiên, chỉ một lần căng cơ, một lần trượt chân hay một điều gì đó có thể khiến chấn thương này kéo dài từ 4-6 tuần đến 4 tháng; vì vậy, quá mạo hiểm”.

Có thể hiểu được sự thất vọng của De Minaur bởi đây là lần đầu tiên tay vợt người Australia lọt vào tứ kết tại đây, sau thành tích lọt vào tứ kết Roland Garros vào tháng trước.

Tay vợt người Úc De Minaur thất vọng khi bị chấn thương.

Tay vợt người Úc De Minaur thất vọng khi bị chấn thương.

Về phần Djokovic, anh trở thành tay vợt thứ ba trên 37 tuổi lọt vào bán kết Wimbledon trong lịch sử giải đấu sau Ken Rosewall (1974) và Federer (2019). Ngoài ra, tay vợt người Serbia cũng cân bằng kỷ lục 13 lần góp mặt ở bán kết giải Grand Slam trên mặt sân cỏ của Federer.

Quan trọng hơn, Djokovic sẽ có tới 2 ngày nghỉ ngơi trước khi đối đầu với hạt giống số 25 Lorenzo Musetti.

Musetti - Fritz: Bùng nổ ở set 5, hẹn đấu Djokovic

Chạm trán Lorenzo Musetti tại tứ kết Wimbledon Taylor Fritz khởi đầu đầy khí thế khi sớm giành break-point ở game 4. Dù rất nỗ lực, Musetti không thể lật ngược tình thế và nhìn đối thủ thắng 6-3.

Bước sang set 2, người hâm mộ chứng kiến Musetti rượt đuổi điểm số quyết liệt với Fritz. Kết quả, mỗi tay vợt giành 2 break-point và kéo set đấu vào loạt tie-break. Trong màn "đấu súng" cân não này, Musetti xuất sắc giành chiến thắng 7-5.

Tay vợt người Ý Mursetti lần đầu tiên vào chơi tại vòng bán kết một giải Grand Slam và sẽ đối đầu với Djokovic

Tay vợt người Ý Mursetti lần đầu tiên vào chơi tại vòng bán kết một giải Grand Slam và sẽ đối đầu với Djokovic

Set 3, Musetti sớm giành lợi thế nhờ break-point ngay game cầm giao bóng đầu của Fritz để hướng tới chiến thắng 6-2. Tuy nhiên ở set 4, Fritz lại vùng lên mạnh mẽ khi cứu 4 break, bẻ game giao bóng bản lề của Musetti (game 9) và thắng 6-3.

Set quyết định, Musetti tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, trong khi Fritz lộ rõ dấu hiệu xuống sức. Hệ quả tất yếu, người hâm mộ chứng kiến tay vợt người Italia "hủy diệt" đối thủ với tỷ số 6-1.

Thắng 3-2 chung cuộc sau 3 giờ 31 phút, Musetti giành quyền vào bán kết Wimbledon gặp Novak Djokovic. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Italia lọt tới bán kết Grand Slam.

Theo dự đoán của chúng tôi hai tay vợt sẽ giành chiến thắng và có mặt trong trận chung kết Wimbledon là Alcaraz và Djokovic. Đây thực sự là “trận chung kết trong mơ”.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/wimbledon-ruc-lua-hai-tran-ban-ket-3084ff9/