Winds of Winter mất tích 13 năm: Tác giả Game of Thrones nói gì?

13 năm sau Game of Thrones, George R.R. Martin vẫn loay hoay với Winds of Winter – cuốn sách mà chính ông gọi là 'lời nguyền'. Vì sao?

13 năm kể từ khi người hâm mộ mong ngóng phần tiếp theo của A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin cuối cùng cũng lên tiếng về lý do đằng sau sự chậm trễ ám ảnh này – và ông gọi nó là "lời nguyền cuộc đời".

Tác giả huyền thoại George R.R. Martin, cha đẻ của loạt tiểu thuyết A Song of Ice and Fire – nguồn cảm hứng cho siêu phẩm truyền hình Game of Thrones – mới đây đã chia sẻ thẳng thắn với Time về The Winds of Winter, phần thứ sáu trong bộ truyện mà độc giả đã mòn mỏi chờ đợi từ năm 2011.

"Đó là lời nguyền của cuộc đời tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Winds of Winter đã bị chậm 13 năm. Tôi vẫn đang làm việc về nó, nhưng có những thứ khác khiến tôi mất tập trung." – George R.R. Martin.

Tại sao The Winds of Winter bị trì hoãn quá lâu?

Sau khi năm phần đầu tiên được phát hành với tần suất đều đặn từ 1996 đến 2011, The Winds of Winter lẽ ra đã hoàn thành từ lâu. Nhưng thay vào đó, tác phẩm này trở thành “con nợ” lớn nhất của văn học hiện đại, kéo dài hơn một thập kỷ mà chưa có dấu hiệu hạ bút. Theo Martin, phần lớn nguyên nhân đến từ những cam kết ngày càng nhiều của ông với HBO.

Trong suốt thời gian Game of Thrones phát sóng, Martin không chỉ giữ vai trò nhà sản xuất điều hành mà còn viết kịch bản cho nhiều tập phim quan trọng như "Blackwater" (mùa 2) và "The Lion and the Rose" (mùa 4). Sau khi loạt phim kết thúc vào năm 2019, ông tiếp tục lao vào các dự án mới như House of the Dragon (tiền truyện dựa trên Fire & Blood) và A Knight of the Seven Kingdoms (dựa trên truyện ngắn Tales of Dunk and Egg).

Người hâm mộ chia rẽ: Tiểu thuyết hay phim truyền hình?

13 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, và cộng đồng người hâm mộ của Martin cũng bắt đầu chia rẽ. Một bộ phận vẫn giữ niềm tin rằng ông sẽ hoàn thành The Winds of Winter và sau đó là A Dream of Spring để khép lại bộ truyện. Nhưng cũng có không ít người, trong đó có cả chính tác giả bài viết này, cảm thấy rằng những chương trình truyền hình mới như House of the Dragon hay A Knight of the Seven Kingdoms mang lại nhiều điều thú vị hơn.

Trong khi Game of Thrones đã đưa khán giả đến cái kết – dù gây tranh cãi – thì những loạt phim mới cho phép Martin tiếp tục khám phá thế giới Westeros theo những chiều hướng khác, mới mẻ và không bị ràng buộc bởi áp lực phải "sửa sai" cho phần kết của loạt phim gốc.

Liệu The Winds of Winter có còn ý nghĩa?

Câu hỏi đặt ra là: Sau từng ấy năm, liệu cuốn tiểu thuyết này có còn đủ sức gây tiếng vang? Một phần không nhỏ của khán giả đã biết (hoặc ít nhất là tin rằng họ biết) cái kết của câu chuyện. Với việc Game of Thrones đã “đi trước” sách, The Winds of Winter giờ đây đứng trước một thử thách kép: vừa phải khác biệt, vừa phải đủ hấp dẫn để biện minh cho sự chờ đợi.

Martin từng nhiều lần hứa sẽ kết thúc câu chuyện theo cách riêng của mình, thậm chí ám chỉ rằng bản kết của sách sẽ khác biệt đáng kể với phim. Nhưng liệu ông có thể hoàn thành cả hai cuốn sách còn lại trong thời gian tới, hay "lời nguyền" ấy sẽ tiếp tục dai dẳng?

The Winds of Winter không chỉ là một cuốn sách đang viết dở – nó là biểu tượng của sự kỳ vọng, thất vọng, và lòng kiên nhẫn vô hạn của người hâm mộ. Dù bạn thuộc phe kiên trì chờ đợi hay đã chuyển hướng sang các series mới, không thể phủ nhận rằng George R.R. Martin – với tất cả sự chậm trễ, cảm hứng và "lời nguyền" của mình – vẫn là một trong những người kể chuyện có ảnh hưởng nhất thế giới hiện đại.

Và có lẽ, chính sự “chậm trễ vĩ đại” ấy cũng là một phần trong huyền thoại của ông.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/winds-of-winter-mat-tich-13-nam-tac-gia-game-of-thrones-noi-gi-202504171736526091.html