World Cup 2026: 'Cơn lốc màu da cam' đã đánh mất chính mình

Thất bại trước Maroc ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của đội tuyển Hà Lan mà còn làm bùng lên làn sóng chỉ trích ngay tại quê nhà. Từ các cựu danh thủ đến giới chuyên môn đều chung nhận định rằng 'Cơn lốc màu da cam' đã đánh mất chính mình, trong khi Maroc hoàn toàn xứng đáng viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Hà Lan Crysencio Summerville (giữa) và tiền vệ Morocco Neil El Aynaoui. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Hà Lan Crysencio Summerville (giữa) và tiền vệ Morocco Neil El Aynaoui. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Trong trận đấu diễn ra sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam), sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, Hà Lan gục ngã 2-3 trên chấm luân lưu trước Maroc. Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của đội bóng áo cam trong các loạt sút luân lưu ở những giải đấu lớn và là lần thứ 8 họ thất bại trong 10 lần phải phân định thắng thua theo phương thức “đau tim” này kể từ EURO 1992.

Tuy nhiên, theo nhiều cựu tuyển thủ Hà Lan, vấn đề không nằm ở loạt đá 11 m, mà bắt nguồn từ cách đội bóng tiếp cận trận đấu. Phát biểu trên kênh NOS, cựu tiền vệ Rafael van der Vaart thẳng thắn cho rằng Maroc là đội chơi hay hơn từ đầu đến cuối và hoàn toàn xứng đáng giành vé đi tiếp. Ông Van der Vaart nhận định: "Ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển Maroc đã chơi hay hơn. Sau bàn thắng của Cody Gakpo, tôi từng nghĩ Hà Lan có thể thắng theo cách may mắn, nhưng cuối cùng bóng đá đã trao phần thưởng cho đội xứng đáng hơn". Cựu ngôi sao của Real Madrid và Tottenham cũng không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của Frenkie de Jong, khi cho rằng đây là một trong những trận đấu tệ nhất của tiền vệ Barcelona kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, huyền thoại Pierre van Hooijdonk lại hướng sự thất vọng vào loạt sút luân lưu và cách chuẩn bị của HLV Ronald Koeman. Theo ông Van Hooijdonk, rất khó hiểu khi Hà Lan đã từ bỏ lối chơi chủ động từng giúp họ gây ấn tượng ở vòng bảng để lựa chọn cách tiếp cận quá thận trọng trước Maroc. Sau vòng bảng đầy hứa hẹn với 10 bàn thắng và thành tích bất bại, "Cơn lốc màu da cam" bất ngờ đánh mất sự sắc bén ở trận đấu quan trọng nhất, nhường thế trận cho đối thủ và cuối cùng phải trả giá.

Ở chiều ngược lại, Maroc tiếp tục nhận được những lời khen từ giới chuyên môn. Đại diện Bắc Phi kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, kiên trì tìm bàn gỡ ở phút bù giờ trước khi thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu.

Sau kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022, Maroc đang chứng minh thành công của mình không còn là hiện tượng nhất thời. Tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Walid Regragui tiếp tục trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của bóng đá châu Phi, trong bối cảnh khoảng cách với các cường quốc truyền thống ngày càng được thu hẹp.

Trong khi Maroc tiếp tục hành trình đầy cảm hứng, Hà Lan lại phải đối diện với những câu hỏi quen thuộc về bản lĩnh ở các trận cầu quyết định. Bốn lần liên tiếp gục ngã trên chấm luân lưu cho thấy "lời nguyền" 11 m vẫn chưa buông tha đội bóng áo cam, còn thất bại trước Maroc được xem là cái giá phải trả cho một trận đấu quá nhiều sự toan tính và thiếu bản lĩnh.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/world-cup-2026-con-loc-mau-da-cam-da-danh-mat-chinh-minh-20260630123937836.htm