World Cup đem theo sự sôi động rời khỏi Qatar

Sáng 19/12, Qatar thức dậy và nhận ra rằng kỳ World Cup 2022 đã thực sự kết thúc, mang theo những đám đông, tiếng reo hò và sự ồn ào rời khỏi thủ đô Doha.

Những con hẻm tại khu chợ Souq Waqif nổi tiếng, nơi từng chật kín người hâm mộ bóng đá đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới, không còn bầu không khí sôi động như 28 ngày qua.

“Khi đi làm sáng nay và chứng kiến sự vắng vẻ nơi đây, tôi cảm thấy rất buồn và trống trải. Khu vực này từng rất sống động và cuồng nhiệt. Dù chúng tôi gần như không có thời gian để ngồi xuống hay nghỉ ngơi, bầu không khí thật tuyệt vời”, Ahmed Salam, nhân viên tại một cửa hàng quần áo ở Souq Waqif, nói với Al Jazeera.

Niềm vinh dự của người Qatar

Salam, người Ấn Độ, ước rằng một giải đấu lớn như FIFA World Cup có thể “diễn ra hàng năm” ở quốc gia Trung Đông này.

“Qatar là nơi duy nhất tôi đặt chân đến ngoài Ấn Độ. Thật tuyệt khi có cơ hội được gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới”, anh chia sẻ.

 Một cửa hàng FIFA ở Al Khor, Qatar tấp nập khách mua trong thời gian diễn ra World Cup. Ảnh: Christopher Pike/Bloomberg.

Một cửa hàng FIFA ở Al Khor, Qatar tấp nập khách mua trong thời gian diễn ra World Cup. Ảnh: Christopher Pike/Bloomberg.

Trong khi đó, Mimi Mohammed (38 tuổi), người Anh sống ở Qatar, cho biết cô vẫn còn cảm thấy “choáng ngợp” sau hàng loạt sự kiện trong 4 tuần qua, và khẳng định người dân Qatar thật “vinh dự biết bao” khi trở thành một phần của tất cả điều đó.

Ở những địa điểm khác trên khắp thủ đô Doha, các công nhân đang gỡ bỏ cờ và logo World Cup, đồng thời dỡ bỏ những hàng rào xung quanh các ga tàu điện ngầm và sân vận động.

Sự vắng vẻ càng được nhìn thấy rõ rệt hơn bên trong các nhà ga tàu. Không còn cảnh đám đông vội vã, chen lấn để kịp chuyến tàu đi xem một trong số 64 trận đấu hoặc hàng chục buổi hòa nhạc diễn ra.

Qatar dự kiến sẽ đón hơn 1,2 triệu du khách suốt kỳ World Cup. Dù con số chính xác chưa được công bố, đó vẫn là một con số khổng lồ đối với một đất nước gần 3 triệu người.

Trước thềm World Cup, Zoi Zygelopoulou (45 tuổi, người Hy Lạp), quản lý một nhà hàng ở Doha, và nhiều người còn tự hỏi liệu Qatar sẽ xoay sở thế nào khi đứng ra tổ chức một sự kiện thể thao lớn như vậy.

 World Cup quy tụ hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

World Cup quy tụ hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

Truyền thông tại nhiều quốc gia cũng có chung thắc mắc, đặt dấu chấm hỏi về khả năng tổ chức World Cup của Qatar.

Thế nhưng, sau nhiều tuần trôi qua, tất cả khách du lịch mà Zygelopoulou gặp tại nhà hàng của bà đều nói rằng họ rất ngạc nhiên.

“Họ nói với tôi rằng đây là kỳ World Cup tuyệt vời nhất từng được tổ chức. Trước đó, họ vốn không trông chờ gì nhiều bởi ít biết về Qatar. Họ cũng cảm thấy lo lắng do ảnh hưởng của truyền thông. Nhưng khi đặt chân đến quốc gia vùng Vịnh này, họ thấy thật hạnh phúc và vui vẻ”, quản lý nhà hàng kể lại.

Cảm xúc hậu World Cup

Dù mùa đông ở Doha luôn ngập tràn bầu không khí lễ hội cuối năm, Yamina Usman, đến từ Pakistan, đã bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn “hậu World Cup” từ trước khi trận chung kết diễn ra hôm 18/12.

“Tôi cảm thấy tâm trạng đi xuống, kiểu thế là hết thật rồi, giải đấu đã đến hồi kết”, người phụ nữ 39 tuổi nói với Al Jazeera.

Để đối phó với nỗi buồn, Usman và gia đình chọn cách tiếp tục tham gia các hoạt động ngoài trời, gặp gỡ mọi người, đi chơi tại tất cả địa điểm từng ghé thăm trong thời gian diễn ra World Cup.

 Chợ Souq Waqif và các ga tàu điện ngầm trở nên vắng vẻ sau khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc hôm 19/12. Ảnh: Al Jazeera.

Chợ Souq Waqif và các ga tàu điện ngầm trở nên vắng vẻ sau khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc hôm 19/12. Ảnh: Al Jazeera.

Hai vợ chồng tận dụng nốt thời gian còn lại trong kỳ nghỉ của các con. Thế nhưng, cô thừa nhận cảm xúc lúc này không giống trước.

“Có lẽ chúng tôi sẽ mất thời gian để làm quen lại với thành phố bỗng trở nên ‘yên tĩnh’. Suốt 28 ngày qua, nó luôn náo nhiệt nhưng chưa bao giờ rơi vào hỗn loạn. Đó là phần hay nhất của sự kiện này”, Usman, người sống ở Doha được 6 năm, chia sẻ.

Đối với Nouf al-Subaie, được gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ bóng đá quốc tế là điểm nhấn trong kỳ World Cup này. Chàng trai 26 tuổi người Qatar yêu thích việc làm quen với những người có quốc tịch khác, cởi mở và tiếp xúc với các nền văn hóa bên ngoài Qatar.

Anh hy vọng rằng sau World Cup, mọi người sẽ ghé thăm đất nước của mình, và Qatar tiếp tục đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế.

“Chắc chắn, thành phố sẽ yên tĩnh hơn khi World Cup khép lại. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều để khám phá và thực hiện ở Doha, đặc biệt trong mùa đông”, anh khẳng định.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/world-cup-dem-theo-su-soi-dong-roi-khoi-qatar-post1386672.html