Xã biên giới Mỹ Lý sau cơn lũ dữ
Xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, là vùng đất vốn trù phú, yên bình nay chỉ còn lại những đống đổ nát, bùn lầy sau nhiều ngày mưa lũ và sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 3.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ.
Chỉ sau một đêm, bà Lô Thị Tặm đã mất sạch nhà cửa: “Nhà tôi trôi hoàn toàn, quần áo cũng không còn, phải đi xin của bà con hàng xóm”.
Những ngôi nhà sàn kiên cố, biểu tượng của vùng đất Mỹ Lý, nay chỉ còn trơ lại nền móng...Những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước trận lũ lịch sử.
Anh Lô Căn Hiển, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết: “Mưa lớn, nước lên nhanh quá, chỉ kịp chạy lũ thôi. Nhà coi như trôi hết, còn gì cũng chìm dưới nước, đào lên giờ cũng không còn gì nữa”.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Mỹ Lý có 162 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 184 nhà bị ngập, 12 nhà bị sạt lở. Nhiều cơ quan, trường học và công trình hạ tầng như Trụ sở Công an xã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm kiểm lâm, Trạm y tế xã, Trường Tiểu học Mỹ Lý 1, Điểm trường bản Xiềng Tắm và cầu treo Yên Hòa đều bị hư hỏng. Hiện 5 bản của xã Mỹ Lý vẫn còn bị chia cắt. Quốc lộ 16 chạy qua địa bàn xã nhiều điểm bị sạt lở, giao thông ách tắc.
Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết “Địa phương đang phối hợp khắc phục hậu quả, kiểm tra, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Thiệt hại là rất lớn, bà con cần nhất là đồ khô, đồ sinh hoạt, thuốc men để tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh”.
Hiện hệ thống điện, đường, trường, trạm đều hư hỏng nặng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương vẫn đang tìm mọi cách tiếp cận các bản bị cô lập để cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-bien-gioi-my-ly-sau-con-lu-du-349059.htm