Xã Chương Dương: Lan tỏa lối sống xanh từ những việc làm thiết thực
Sáng 6-6, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chương Dương tổ chức Hội nghị ra quân hưởng ứng phong trào thi đua 'Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp' với chủ đề 'Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh'.
Không dừng lại ở một lễ phát động mang tính hình thức, chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Từ việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, cho đến việc trồng và chăm sóc cây xanh, tất cả đều góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp ngay từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Chương Dương Nguyễn Văn Trọng tặng cây xanh cho các đại biểu. Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực để tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng cây xanh cho các đại biểu tham dự. Những chậu cây nhỏ được gửi trao không đơn thuần là món quà lưu niệm mà còn mang theo thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống, khuyến khích mỗi người hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm hằng ngày.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đoàn viên, hội viên, cán bộ và nhân dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan tại các tuyến đường, khu dân cư và các khu vực công cộng. Không khí lao động sôi nổi, trách nhiệm đã thể hiện rõ quyết tâm của địa phương trong việc đưa phong trào bảo vệ môi trường đi vào thực chất.

Các lực lượng ra quân tổng vệ sinh, hoạt động sẽ được duy trì xuyên suốt
Thông qua chương trình, xã Chương Dương tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh đến từng người dân, từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư.











