Xã Mỹ Đức: Người dân tự nguyện chia sẻ lợi ích riêng vì sự phát triển chung của địa phương
Từ thực tế triển khai các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại xã Mỹ Đức, bên cạnh nguồn lực đầu tư, yếu tố quyết định vẫn là sự đồng thuận và chung sức của người dân trong từng phần việc cụ thể.
Đây chính là nền tảng để xã Mỹ Đức từng bước hoàn thiện hạ tầng, đồng thời mở ra điều kiện phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững”.
Bà giáo già lặng lẽ “mở lối”…
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Mỹ Đức, bên cạnh những công trình hạ tầng được hoàn thiện, điều dễ nhận thấy là sự thay đổi từ chính nhận thức và hành động của người dân.
Nhiều cá nhân đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Câu chuyện của bà Đỗ Thị An, một cựu giáo viên tại thôn Thọ là một minh chứng như thế: Lặng lẽ hy sinh lợi ích cá nhân để góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

Bà Đỗ Thị An tại đoạn đường gia đình bà hiến 22m2 đất thổ cư để mở rộng. Ảnh: VB
Năm 2020, khi phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, thôn Thọ bắt đầu kế hoạch mở rộng tuyến đường trục chính. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, mỗi mét vuông đất đều gắn với mồ hôi, công sức và là tài sản tích lũy của mỗi gia đình. Với bà An, đó không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là chỗ dựa tuổi già. Thế nhưng, khi lợi ích chung của cộng đồng được đặt ra, bà đã chọn cách lùi lại phía sau.
Không một chút do dự, bà tự nguyện hiến 22m² đất thổ cư, phần đất có giá trị hơn 200 triệu đồng vào thời điểm đó, để mở rộng mặt đường. Nhờ phần diện tích ấy, tuyến đường được mở rộng thêm 2m, hệ thống bê tông hóa và rãnh thoát nước được hoàn thiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.
Sự tự nguyện ấy không chỉ là con số cụ thể, mà còn là lựa chọn mang tính trách nhiệm: Chấp nhận thiệt thòi trước mắt để đổi lấy lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Khi được hỏi, bà An chỉ nhẹ nhàng nói: “Mình hiến đất là để con cháu đời sau có con đường khang trang, sạch đẹp mà đi. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương.” Lời nói giản dị, nhưng chứa đựng chiều sâu của một người từng gắn bó cả đời với sự nghiệp giáo dục, luôn nghĩ cho người khác, cho tương lai phía trước.
Từ một hành động tự nguyện, câu chuyện của bà đã lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hộ dân trong thôn đã đồng thuận, cùng chung tay hiến đất, góp công, góp của để hoàn thiện tuyến đường. Con đường mới không chỉ mở rộng về chiều rộng, mà còn mở ra sự đồng lòng, gắn kết, yếu tố cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới.
Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2020-2025, bà An tiếp tục là người đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Từ xây dựng nghĩa trang nhân dân, cổng làng, đường trục chính đến đình làng Quán Thụ, bà đều tích cực tham gia đóng góp. Ngoài khoản 3,4 triệu đồng theo quy định, bà còn tự nguyện ủng hộ thêm 16 triệu đồng cho Ban kiến thiết. Những đóng góp ấy, tuy lặng lẽ, nhưng bền bỉ, thể hiện rõ tinh thần việc làng, việc nước luôn được bà đặt ngang với việc nhà.
Ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng thôn Thọ chia sẻ, trong suốt quá trình triển khai mở rộng tuyến đường trục chính, bà Đỗ Thị An là một trong những hộ dân tiên phong đăng ký hiến đất từ rất sớm. Điều đáng quý ở bà không chỉ là sự sẵn sàng về vật chất, mà còn là tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm. Khi người dân còn băn khoăn, cân nhắc, chính hành động dứt khoát, không do dự của bà đã tạo niềm tin và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
“Bà An luôn là người đi đầu trong các phong trào của thôn, từ xây dựng nông thôn mới đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện” – ông Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh.
Sự đồng thuận của người dân là nền tảng để Mỹ Đức phát triển
Thực tế tại xã Mỹ Đức đã chứng minh, khi niềm tin được củng cố, người dân không đứng ngoài quá trình triển khai chủ trương, mà trở thành chủ thể đồng hành. Họ tham gia giám sát, góp ý, đóng góp công sức, vật chất, cùng chính quyền tạo nên những công trình hạ tầng mang dấu ấn của sự đồng thuận xã hội. Đây cũng chính là biểu hiện sinh động của dân chủ ở cơ sở, nơi nhân dân không chỉ được biết, được bàn, mà còn được làm và được hưởng lợi từ thành quả phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh. Ảnh: VB
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh từng nhấn mạnh, khi “ý Đảng hợp lòng dân”, mọi khó khăn đều có thể hóa giải. Sức mạnh ấy không nằm ở nguồn lực vật chất đơn thuần, mà nằm ở sự đồng thuận xã hội, ở niềm tin được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể, thiết thực và minh bạch. Chính niềm tin đó đã biến những chủ trương khó thành hiện thực, biến những con đường tưởng chừng không thể mở rộng thành những tuyến giao thông khang trang, nối dài cơ hội phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở
Từ thực tế triển khai các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, lãnh đạo xã Mỹ Đức cho rằng bên cạnh nguồn lực đầu tư, yếu tố quyết định vẫn là sự đồng thuận và chung sức của người dân trong từng phần việc cụ thể ở cơ sở.
Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết: Mỗi phần việc ở cơ sở chỉ thực sự thuận lợi khi người dân hiểu, tin và cùng làm. Những trường hợp như bà Đỗ Thị An vì thế không chỉ có ý nghĩa ở một hành động hiến đất cụ thể, mà còn tạo ra sự thay đổi trong cách nhìn và cách tham gia của cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường: “Khi có những cá nhân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, sẽ tạo được sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân”. Ảnh: VB
“Việc người dân tự nguyện hiến đất đã giúp địa phương giảm bớt khó khăn về kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng. Khi có những cá nhân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, sẽ tạo được sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân. Đây chính là nền tảng để địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng, đồng thời mở ra điều kiện phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững”, ông Nguyễn Quang Đường chia sẻ.
Giữa sự đổi thay từng ngày của vùng quê Mỹ Đức, hình ảnh những người như bà An lặng lẽ đứng bên con đường mới, nơi từng có một phần đất của mình, trở nên thật đặc biệt. Đó không chỉ là minh chứng cho một công trình hoàn thiện, mà còn là biểu tượng của tinh thần hy sinh thầm lặng, của trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương sâu nặng.
Những “tấc đất, tấc vàng” được trao đi hôm nay, thực chất là những nền móng cho ngày mai. Từ những con người bình dị như bà Đỗ Thị An, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Đức không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay tiêu chí, mà còn là câu chuyện của lòng người, nơi những giá trị nhân văn được gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối.











