Xã Nam Phù: Người cán bộ gương mẫu tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân
Diện mạo thôn Thọ Am (xã Nam Phù) khởi sắc cả hạ tầng lẫn đời sống cộng đồng nhờ sự đồng thuận của người dân.
Đằng sau chuyển biến ấy là nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở gần dân, sát dân. Nổi bật là ông Phùng Xuân Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, góp phần kết nối, vận động, tạo sức mạnh chung.
Khơi dậy sức dân
Giữa nhịp sống rộn ràng của một vùng quê ven đô đang đổi thay từng ngày, người cán bộ cơ sở ấy vẫn giữ cho mình cách làm giản dị: Nói đi đôi với làm.
Sinh năm 1969 tại Thọ Am, cuộc đời ông Phùng Xuân Ngọc gắn liền với hai chữ “phục vụ”. Trước khi trở về địa phương, ông có 36 năm trong quân ngũ, từng tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường, trong đó có Campuchia và biên giới phía Bắc.

Ông Phùng Xuân Ngọc thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng quê hương. Ảnh: Phương Xuyến
Những năm tháng trong quân đội không chỉ rèn luyện bản lĩnh mà còn hun đúc trong ông tinh thần kỷ luật, ý chí kiên trì và trách nhiệm với cộng đồng. Khi trở về quê hương, những phẩm chất của người lính ấy tiếp tục theo ông trong từng việc làm cụ thể, từ những công việc nhỏ nhất của thôn xóm.
Từ năm 2022, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thọ Am. Với ông, làm công tác Mặt trận không chỉ là triển khai chủ trương, mà quan trọng hơn là làm sao để người dân hiểu, tin và tự nguyện làm theo.
“Muốn dân tin thì cán bộ phải làm trước. Việc gì có lợi cho cộng đồng thì mình phải gương mẫu, làm thật, nói thật”, ông Ngọc chia sẻ.
Chính từ cách nghĩ ấy, nhiều năm qua, ông cùng Ban Công tác Mặt trận thôn đã kiên trì vận động nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Những con đường bê tông khang trang, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, hay nhà văn hóa được nâng cấp, cải tạo… đều là kết quả từ sự đồng thuận của người dân.
Chỉ riêng năm 2025, bà con trong thôn đã tự nguyện đóng góp hơn 600 triệu đồng để chỉnh trang hạ tầng, tu bổ di tích, lắp đặt trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Trước đó, năm 2023, số tiền xã hội hóa đạt gần 900 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, đời sống văn hóa của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 94,6% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, và Thọ Am giữ vững danh hiệu Làng văn hóa suốt 10 năm liên tiếp. Các hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa - thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần gắn kết người dân trong thôn.
Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban Công tác Mặt trận thôn Thọ Am được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2023; Công an thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều năm liền, thôn giữ vững an ninh trật tự, không có khiếu kiện vượt cấp, các mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải kịp thời từ cơ sở.
Người “kết nối” nghị quyết với đời sống
Nếu như trước đây, công việc của ông Phùng Xuân Ngọc gắn nhiều với vận động xây dựng đời sống văn hóa, thì hiện nay, một nhiệm vụ quan trọng hơn đang đặt ra: Đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Nghị quyết Đại hội XIV yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, ý chí tự lực, tự cường. Việc triển khai nghị quyết xuống từng thôn, từng hộ dân được xác định là khâu then chốt. Với Thọ Am - một thôn có hơn 4.000 nhân khẩu, đây không phải là việc dễ dàng.
“Nghe nghị quyết thì nhiều người thấy xa, thấy khó hiểu. Nếu mình chỉ đọc lại văn bản thì bà con sẽ không nhớ, không làm theo”, ông Ngọc nói.

Ông Phùng Xuân Ngọc tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết vào đời sống nhân dân Thọ Am. Ảnh: Phương Xuyến
Từ thực tế đó, ông lựa chọn cách làm gần dân hơn. Thay vì tuyên truyền theo lối một chiều, ông cùng các đoàn thể trong thôn lồng ghép nội dung nghị quyết vào những vấn đề cụ thể của đời sống: Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự.
Những buổi họp thôn không còn chỉ là đọc văn bản, mà trở thành nơi trao đổi, giải thích, thậm chí tranh luận để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách. Không ít lần, ông trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích. Có việc phải nói đi nói lại nhiều lần, có khi gặp sự băn khoăn, chưa đồng thuận, nhưng ông vẫn kiên trì.
“Quan trọng là mình phải nói cho dân hiểu việc đó liên quan gì đến họ, có lợi gì cho cộng đồng. Khi hiểu rồi, bà con sẽ tự giác làm”, ông chia sẻ.
Nhờ cách làm đó, việc đưa nghị quyết vào đời sống tại thôn Thọ Am ngày càng đi vào thực chất. Người dân không còn chỉ “nghe cho có”, mà bắt đầu chủ động tham gia vào các phong trào, các hoạt động chung của thôn.
Từ việc giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đến tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… đều có sự hưởng ứng tích cực. Đối với ông Ngọc, điều quan trọng nhất không phải là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo được sự đồng thuận.
“Làm công tác ở cơ sở, nếu dân không đồng tình thì rất khó. Nhưng khi bà con đã tin tưởng, thì việc khó mấy cũng làm được”, ông nói.
Giữa những đổi thay của một vùng quê ven đô, hình ảnh người Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thọ Am vẫn ngày ngày gắn bó với từng con đường, từng mái nhà, từng câu chuyện nhỏ của người dân. Từ những việc làm cụ thể ấy, Nghị quyết của Đảng không còn là những dòng chữ khô khan, mà từng bước hiện hữu trong đời sống thường ngày…











