Xã Sóc Sơn: Sẻ chia nghĩa tình từ những 'mái ấm tình thương'

Bằng nguồn vốn xã hội hóa từ những tấm lòng hảo tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn tiếp tục duy trì chương trình 'Mái ấm tình thương', giúp nhiều hội viên có được nơi chốn an cư, vững bước trong cuộc sống.

Nghĩa cử cao đẹp

Ở thôn Phú Thọ (xã Sóc Sơn), nhắc đến chị Nguyễn Thị Hòa, nhiều người đều biết bởi gia cảnh hết sức khó khăn. Bản thân chị là phụ nữ cô đơn, không có chồng con, sống một mình, thường xuyên ốm đau bệnh tật, không có nguồn thu nhập ổn định.

Ngôi nhà 2 gian cấp 4 lợp tấm Proximang nhiều vị trí vỡ nứt gây thấm dột là nơi chị Hòa trú ngụ hàng chục năm qua. Tường nhà xây bằng vôi cát hiện cũng đã xuống cấp nghiêm trọng do bị ngập sâu trong nước qua những đợt mưa lớn, có nguy cơ sập đổ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn trao hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn trao hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trước hoàn cảnh hết sức đáng thương của chị Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã hỗ trợ nguồn lực để xây dựng mới “Mái ấm tình thương”.

Qua thời gian tuyên truyền, vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn đã huy động được 90 triệu đồng hỗ trợ. Trong đó có 25 triệu từ các hội viên, 25 triệu từ Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân xã Sóc Sơn và 40 triệu từ Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - chi nhánh Sóc Sơn.

Cùng với hỗ trợ ngày công lao động của bà con xóm làng, vừa qua, công trình nhà “Mái ấm tình thương” cấp 4, lợp mái tôn lạnh, nền móng kiên cố, chắc chắn đã hoàn thiện, góp phần giúp chị Nguyễn Thị Hòa có được điều kiện sống ổn định hơn.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn cũng đã tuyên truyền, vận động, quyên góp ủng hộ chị Đào Thị Hà (thôn Bến) kinh phí 50 triệu đồng để cải tạo ngôi nhà cũ chật chội, xuống cấp trước nguy cơ đổ sập thường trực.

Cộng đồng sẻ chia

Ngày đón nhận ngôi nhà mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn và các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng, chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Phú Thọ) không giấu được vui mừng. Với chị, đây giống như “giấc mơ thành hiện thực”, bởi nếu không có hỗ trợ nghĩa tình đó, có lẽ không bao giờ chị dám nghĩa về một ngôi nhà khang trang hơn.

Mái ấm tình thương góp phần sẻ chia với những hội viên phụ nữ xã Sóc Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Mái ấm tình thương góp phần sẻ chia với những hội viên phụ nữ xã Sóc Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trong khí đó, chị Đào Thị Hà (thôn Bến) xúc động cho biết, hỗ trợ của cộng đồng và người thân chính là nguồn động lực rất lớn để bản thân chị tiếp tục cố gắng, vượt khó để chăm lo cho cô con gái nhỏ bị khuyết tật não bẩm sinh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn Phạm Thị Thanh cho biết, chương trình “Mái ấm tình thương” là hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, đã có hàng chục hội viên phụ nữ có được mái ấm an cư.

Cũng theo bà Thanh, hàng năm, tổ chức Hội đều rà soát để nắm bắt các hoàn cảnh hội viên, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, quyên góp để ủng hộ vật chất, tinh thần cho các trường hợp có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Điều đáng mừng là hoạt động gây quỹ ủng hộ các hội viên khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn thường xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp như Agribank hay Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân xã cùng đông đảo hội viên.

Để lan tỏa nghĩa tình từ chương trình “Mái ấm tình thương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; bằng tấm lòng nhân ái, tiếp tục giúp đỡ các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trọng Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-soc-son-se-chia-nghia-tinh-tu-nhung-mai-am-tinh-thuong-1211413.html