Xả súng bi thảm tại CH Czech, sinh viên sát hại cha và 14 người khác ở trường đại học

Một sinh viên Cộng hòa Czech đã bắn chết cha mình, sau đó giết chết 14 người và làm bị thương 25 người khác tại trường đại học của hắn ở Praha vào thứ Năm (21/12), trước khi có thể đã tự sát. Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.

Chính phủ CH Czech đã tuyên bố một ngày quốc tang trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 12 để tưởng nhớ các nạn nhân, được quyết định tại cuộc họp nội các đặc biệt cùng Tổng thống Petr Pavel.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ xả súng tại một trong những tòa nhà của Đại học Charles ở Praha, Cộng hòa Czech vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ xả súng tại một trong những tòa nhà của Đại học Charles ở Praha, Cộng hòa Czech vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Pavel nói: “Tôi xin bày tỏ nỗi buồn vô tận cùng với sự tức giận trước sự mất mát không cần thiết của rất nhiều sinh mạng trẻ tuổi. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới tất cả người thân của các nạn nhân, tới tất cả những người có mặt trong vụ việc bi thảm này, bi thảm nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc".

Kẻ xả súng lên kế hoạch từ trước

Cảnh sát đã phát hiện ra một lượng vũ khí lớn tại tòa nhà Đại học Charles ở trung tâm Praha, nơi vụ xả súng xảy ra. Trước đó, họ đã được thông báo nghi phạm có thể sẽ đến Praha từ thị trấn của hắn ta ở vùng Kladno thuộc ngoại ô thủ đô.

Ngay sau đó, cha của kẻ xả súng được phát hiện đã chết. Cảnh sát lập tức sơ tán tòa nhà Khoa Nghệ thuật, nơi kẻ xả súng dự định tham dự một buổi giảng. Nhưng thật không may, sau đó kẻ xả súng lại xuất hiện ở tòa nhà chính lớn hơn của khoa này và thực hiện vụ xả súng kinh hoàng, theo Giám đốc Cảnh sát Martin Vondrasek cho biết.

Cảnh sát đã có “thông tin chưa được xác nhận từ một tài khoản trên mạng xã hội rằng anh ta được cho là đã lấy cảm hứng từ một vụ tấn công khủng bố ở Nga vào mùa thu năm nay”, đồng thời cho biết thêm kẻ xả súng là người sở hữu hợp pháp một số loại súng. "Đó là một hành động khủng khiếp được dàn xếp trước, bắt đầu ở vùng Kladno và không may kết thúc ở đây", ông Vondrasek cho biết.

Giám đốc Cảnh sát Vondrasek cho biết thêm rằng tay súng này cũng bị nghi ngờ sát hại một người đàn ông khác và cô con gái hai tháng tuổi của anh này, những người được phát hiện bị bắn chết vào tuần trước trong rừng ở một ngôi làng ngoại ô thủ đô Praha.

Vondrasek cho biết thêm, cái chết của tay súng có thể là một vụ tự sát nhưng nhà chức trách cũng đang điều tra xem liệu hắn ta có bị cảnh sát bắn chết hay không. Cảnh sát cho biết hắn ta là một sinh viên 24 tuổi và có thành tích học tập cao, không có tiền án tiền sự và hắn ta hành động một mình.

Cảnh sát yêu cầu không tiết lộ danh tính của kẻ xả súng nhưng tên của anh ta được một số phương tiện truyền thông Czech đưa tin trùng khớp với báo cáo tìm kiếm của cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ CH Czech, Vit Rakusan, cho biết vụ nổ súng không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Tất cả đều bàng hoàng

Thị trưởng Praha, Bohuslav Svoboda, nói với Đài truyền hình Czech: “Chúng tôi từng nghĩ rằng điều này không thể xảy ra với chúng tôi. Nhưng giờ đây, thật không may, thế giới của chúng ta cũng đang thay đổi và vấn đề cá nhân xả súng cũng đang nổi lên ở đây”.

Nhà Trắng lên án vụ nổ súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. Các nhà lãnh đạo khắp châu Âu bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã lên án vụ xả súng và chia buồn cùng người dân Czech.

 Người dân thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tại trường đại học nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Người dân thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tại trường đại học nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Nhân chứng Ivo Havranek, 43 tuổi, nói rằng ban đầu anh nghĩ “vài tiếng nổ” mà anh nghe thấy có thể đến từ những khách du lịch ồn ào hoặc từ trường quay gần đó.

"Rồi đột nhiên có học sinh và giáo viên chạy ra khỏi tòa nhà. Tôi đi qua đám đông mà không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra", anh nói. Anh cho biết chỉ khi nhìn thấy cảnh sát cầm súng trường tự động, anh mới biết đó là sự việc nghiêm trọng.

Người dân đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân bên ngoài tòa nhà lịch sử của Đại học Charles, ngôi trường lâu đời nhất ở Trung Âu được thành lập vào năm 1348.

Tội phạm xả súng tương đối hiếm ở CH Czech. Vào tháng 12/2019, một tay súng 42 tuổi đã giết chết 6 người tại phòng chờ của bệnh viện ở thành phố Ostrava, trước khi bỏ trốn và tự sát. Năm 2015, một người đàn ông đã bắn chết 8 người rồi tự sát tại một nhà hàng ở Uhersky Brod.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xa-sung-bi-tham-tai-ch-czech-sinh-vien-sat-hai-cha-va-14-nguoi-khac-o-truong-dai-hoc-post277762.html