Xả súng vào đám đông diễu hành ở Mỹ

Cuộc diễu hành Ngày Tây Ấn vui vẻ của Brooklyn ở Mỹ đã xảy ra đổ máu vào ngày 2-9.

Tờ New York Post dẫn lời nhà chức trách cho biết một người đàn ông bắn vào đám đông dọc theo tuyến đường của cuộc diễu hành, khiến 5 người bị thương.

Cảnh sát thông báo hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số nạn nhân có 1 người đàn ông bị bắn vào đầu.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã nổ súng vào đám đông ở khu 300 của Eastern Parkway khi lễ kỷ niệm đầy màu sắc về cuộc sống của người Caribe đang diễn ra vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 2-9 (giờ địa phương).

Cảnh sát khẳng định vụ nổ súng "không phải là ngẫu nhiên". Trưởng phòng tuần tra John Chell nói: "Hôm nay, vụ việc một người cố tình tấn công một nhóm người đã phá hỏng ngày của mọi người".

Tờ New York Post đưa tin vụ nổ súng xảy ra gần một khu vực bán đồ ăn và tay súng vẫn đang lẩn trốn.

Nhân viên y tế đang chăm sóc một người đàn ông sau khi có ít nhất 5 người bị bắn trong Lễ diễu hành Ngày Tây Ấn hôm 2-9. Ảnh: New York Post

Nhân viên y tế đang chăm sóc một người đàn ông sau khi có ít nhất 5 người bị bắn trong Lễ diễu hành Ngày Tây Ấn hôm 2-9. Ảnh: New York Post

Người tham diễu hành Jalissa Bailey (ở gần hiện trường) không cầm được nước mắt: "Làm sao có ai đó nỡ lòng nổ súng vào nhiều người như vậy – trẻ sơ sinh, trẻ em, người già. Tôi biết cuộc diễu hành này có lịch sử bạo lực nhưng mọi thứ đã diễn ra trong hòa bình trong những năm gần đây".

Cô Bailey cho biết cuộc diễu hành rất ồn ào nên khó có thể nghe thấy tiếng súng, ngay cả khi ở gần.

Xả súng vào đám đông diễu hành ở Mỹ

Cô Bailey nói với New York Post: "Tôi không nghe thấy tiếng súng nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức. Mọi người đang ăn mừng và rồi đột nhiên la hét và chạy. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người bị bắn như vậy".

Vụ nổ súng xảy ra gần một khu vực bán đồ ăn. Ảnh: New York Post

Vụ nổ súng xảy ra gần một khu vực bán đồ ăn. Ảnh: New York Post

Chính quyền cho biết ít nhất một người có thể tử vong. Ảnh: New York Post

Chính quyền cho biết ít nhất một người có thể tử vong. Ảnh: New York Post

Một người có mặt khác là Shneeka Foster, 22 tuổi, nhớ lại: "Tôi không nghĩ là có ai nghe thấy tiếng súng. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra cho đến khi đột nhiên cảnh sát chạy đến từ khắp mọi nơi, còi báo động và xe cứu thương, rồi mọi người được đưa lên xe cứu thương trên cáng. Tôi cảm thấy bàng hoàng và buồn bã".

Lễ diễu hành kỷ niệm văn hóa và di sản Caribe lần thứ 57 đã thu hút đám đông gần 1 triệu người tham dự, diện trang phục màu xanh lá cây, đỏ và vàng vào ngày 2-9.

Nhiều cảnh sát được điều động, bao gồm cả việc kiểm tra bằng 300 máy dò kim loại cầm tay, tại cuộc diễu hành do tình trạng bạo lực tại sự kiện này trước đây. Ít nhất 2 người bị bắn và một người bị chém vào cánh tay trong cuộc diễu hành vào Ngày Tây Ấn năm ngoái.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xa-sung-vao-dam-dong-dieu-hanh-o-my-196240903070128857.htm