Xã Tân Ân đối mặt nỗi lo sạt lở ven sông, ven biển
Bước vào cao điểm mùa mưa, tình trạng sạt lở bờ sông, cửa biển, ven biển trên địa bàn xã Tân Ân diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Hiện nay xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó.

Trên địa bàn xã Tân Ân có 5 điểm nóng về sạt lở đất ven sông.
Xã Tân Ân được hợp nhất từ Tân Ân Tây và Tam Giang Tây, có diện tích hơn 218 km², dân số gần 24 nghìn người; trong đó phần lớn diện tích thuộc Tam Giang Tây (cũ) nằm ven biển. Hiện toàn xã có trên 5 điểm sạt lở nguy hiểm như ấp Đường Kéo, ấp Hóc Năng, ấp Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, cửa Bồ Đề…, với khoảng 500 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao. Từ đầu năm đến nay, xã đã xảy ra 4 vụ sạt lở ven sông, thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Một căn nhà dân ở ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân bị sạt lở xuống sông.
Thực tế cho thấy, sạt lở ngày càng diễn ra bất thường, quy mô và tần suất tăng, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân.
“Nhà tôi trước đây cách biển vài cây số, nay chỉ còn chưa tới 700 m. Sống ở đây rất bất an nhưng vì hoàn cảnh nên vẫn phải bám trụ”, ông Nguyễn Văn Tẻo (ấp Chợ Thủ B) chia sẻ. Ông mong Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Tẻo, ấp Chợ Thủ B chỉ về hướng biển, cho biết, vào tháng 11, tháng 12 dương lịch là thời gian sóng mạnh, nước dâng cao, sạt lở xảy ra mạnh nhất đối với khu vực ven biển.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Tửng, ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, cho biết: "Sạt lở giờ không báo trước, mùa mưa đến là xảy ra, khiến bà con sống ven sông luôn trong tâm trạng bất an. Dù lo sợ nhưng việc rời đi không dễ, bởi nơi này đã gắn bó mấy chục năm, lại là kế sinh nhai. Hộ khá giả còn có điều kiện di dời, còn hộ nghèo thì lực bất tòng tâm".
Cùng chung nỗi lo, bà Nguyễn Thị Yến, ấp Chợ Thủ B, kể: "Năm 2008 gia đình tôi nhận chuyển nhượng đất nuôi tôm, khi ấy bờ biển còn cách hơn 3 km. Thế nhưng, chỉ sau 15 năm, sóng đã ăn sâu vào tận vuông. Mỗi năm gia đình phải bỏ hàng chục triệu đồng đắp đê, nhưng cũng không chống nổi triều cường và sóng lớn. Cuối cùng, biển áp sát đến sát vách nhà, tôi phải vay mượn để mua đất, dựng căn nhà mới".
“Giờ tuy còn khó khăn, nhưng ít ra gia đình tôi không phải nơm nớp canh đêm, lo sợ sạt lở bất ngờ như trước nữa”, bà Yến chia sẻ.

Nhiều vuông tôm của bà con ấp Chợ Thu B, xã Tam Giang Tây (cũ), trước đây cách bờ biển trên 4 cây số nhưng nay chỉ còn chưa đến 500 m.
Ông Lê Chí Hưởng, Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết: "Những năm qua, Trung ương, tỉnh và huyện Ngọc Hiển (cũ) rất quan tâm đến công tác phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển. Tuy nhiên, do thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Ở ven biển, Trung ương đã đầu tư một số đoạn kè để bảo vệ rừng phòng hộ, song vì kinh phí quá lớn nên chưa thể triển khai đồng loạt. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh Cà Mau ưu tiên nguồn vốn xây dựng kè chắn sóng".
Đối với sạt lở ven sông, xã thường xuyên rà soát các điểm nguy hiểm, kịp thời cảnh báo, vận động người dân di dời đến nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.
Hiện xã Tân Ân đã được bố trí dự án khu tái định cư, nhưng do thiếu vốn nên chưa thể triển khai. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều hộ dân ở ấp Chợ Thủ A, Chợ Thủ B rất bức xúc và mong Nhà nước sớm có giải pháp thực hiện, để người dân vùng sạt lở nguy hiểm sớm được sắp xếp, ổn định cuộc sống.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xa-tan-an-doi-mat-noi-lo-sat-lo-ven-song-ven-bien-a122265.html