Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Tuổi thơ của tôi không được may mắn

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chia sẻ với các bạn thủ khoa đầu ra của các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hà Nội về tuổi thơ của mình.

Sáng 20/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” do Ban tuyên giáo thành đoàn Hà Nội tổ chức. Chương trình với sự tham gia của các đại biểu Trung ương, TP. Hà Nội; HLV Nguyễn Thị Nhung, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh; 100 thủ khoa đầu ra các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội; 20 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khánh Bình – Trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh, thành tích của Đại tá Hoàng Xuân Vinh được nhắc đến là kỳ thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam và gửi lời chúc mừng thành tích xuất sắc của Đoàn.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh tại buổi giao lưu.

“Đây là năm 13 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh thủ khoa đầu ra các trường đại học, nhiều bạn sau khi được vinh danh đã có những đóng góp cho đất nước. Hãy tiếp tục rèn luyện, sáng tạo chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp và hiện đại”, Ông Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh.

Trong buổi giao lưu, đại tá Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Bây giờ khi xem lại khoảnh khắc chiến thắng tôi vẫn thấy hạnh phúc, tôi thấy tự hào với bạn bè khi bước ra đầu trường quốc tế, một điều xưa đến nay không ai nghĩ thể thao Việt Nam làm được, đó là được hát quốc ca, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng”.

“Trước khi tham gia tôi cùng các đồng đội rất cố gắng tập luyện, chinh phục đỉnh cao đã khó, vượt bản thân còn khó hơn. Tôi đã thất bại rất nhiều, đã có lúc tôi nản lòng. Tại Rio này, trước khi tham gia tôi tin rằng mình sẽ dành chiến thắng nếu như mình thực sự cố gắng” – đại tá Hoàng Xuân Vinh chia sẻ về suy nghĩ trước khi tham gia thế vận hội.

Nói về chặng đường khó khăn để tiến tới thành công, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi không được may mắn so với các bạn đồng trang lứa. Năm 4 tuổi mẹ tôi mất. Tôi, bố tôi và em tôi về sống tại một

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xa-thu-hoang-xuan-vinh-tuoi-tho-cua-toi-khong-duoc-may-man-a255125.html