Xác định 2 đội vào bán kết giải U17 Quốc gia

U17 SLNA và Nutifood giành quyền đi tiếp ở vòng chung kết (VCK) giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020 dù giải mới diễn ra 2 lượt trận.

Sau chiến thắng 7-0 ở trận ra quân, U17 Nutifood JMG bước vào trận đấu với U17 Sài Gòn chiều 21/9 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, đối thủ tưởng yếu hơn đã khiến thầy trò HLV Guillaume Graechen gặp bất ngờ.

Phút 23, hàng thủ lóng ngóng đã khiến U17 Nutifood HAGL phải nhận một quả penalty. Trên chấm 11m, Lê Cảnh Gia Huy bên phía U17 Sài Gòn không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Sau đó, thủ thành Trần Hoàng An của đội bóng áo trắng lại phạm sai lầm khó hiểu khi dùng tay bắt bóng ngoài vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ khiến U17 Nutifood chỉ còn chơi với 10 người.

Cầu thủ U17 Sài Gòn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Cầu thủ U17 Sài Gòn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

U17 Nutifood JMG tưởng chừng sẽ phải nhận thất bại nhưng họ vẫn biết cách làm chủ thế trận trong hiệp 2. Phút 72, thầy trò HLV Guillaume Graechen được hưởng quả phạt đền. Trung Hiếu thực hiện cú sút đơn giản để đánh lừa thủ thành Trung Nhân gỡ hòa cho đội bóng áo trắng.

Sau đó 9 phút, thủ thành vào sân từ ghế dự bị, Hồ Thanh Hóa, mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền cho U17 Sài Gòn. Tuy nhiên, anh đã sửa sai cho chính mình bằng tình huống cản phá thành công cú sút của Gia Huy từ khoảng cách 11 m.

Phút 89, Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ Công Phượng, thực hiện pha đá phạt từ khoảng cách lên đến 30m, ấn định tỷ số 2-1 cho U17 Nutifood JMG. Qua đó, đoàn quân của HLV Graechen giành quyền vào bán kết.

 U17 Nutifood JMG (áo trắng) ngược dòng kịch tính trong thế chơi thiếu người.

U17 Nutifood JMG (áo trắng) ngược dòng kịch tính trong thế chơi thiếu người.

Ở trận đấu còn lại, U17 SLNA phải vất vả mới có thể vượt qua Phú Yên dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc bằng sự chủ động nhưng phải đến phút 28, họ mới có bàn dẫn trước nhờ công của Nguyễn Công Huy. Hai phút sau, Phạm Tấn Huy ghi bàn gỡ hòa cho U17 Phú Yên từ quả phạt đền.

Đầu hiệp 2, đến lượt các học trò của HLV Lê Kỳ Phương được hưởng penalty. Từ khoảng cách 11 m, Đinh Xuân Tiến không mắc sai lầm nào để đưa U17 SLNA vươn lên.

Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Phú Yên không thể có thêm bàn thắng nào trước lối chơi khoa học của các cầu thủ U17 SLNA. Thậm chí, trong 10 phút cuối, họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua khi Đình Thành (85') và Hồ Văn Cường (87') dứt điểm cận thành đem về chiến thắng cho U17 SLNA.

Với kết quả này, U17 SLNA nối gót U17 HAGL vào bán kết VCK Giải bóng đá U17 Quốc gia - Next Media 2020. Trận đấu ở lượt đấu cuối giữa 2 đội bóng này chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng B.

Ngày 22/9, lượt trận cuối cùng ở bảng A sẽ diễn ra với 2 cặp đấu diễn ra đồng thời lúc 15h là U17 PVF gặp Đồng Tháp và Thanh Hóa đối đầu HAGL.

Văn Quyến cứa lòng khiến thủ môn U17 SLNA chịu thua HLV phó Phạm Văn Quyến của đội U17 SLNA vừa thị phạm một động tác đá phạt từng làm nên tên tuổi của anh khi còn thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xac-dinh-2-doi-vao-ban-ket-giai-u17-quoc-gia-post1133694.html