Xác định nghi phạm đầu độc nhóm khách người Việt ở Thái Lan

Hôm 17/7, tờ The Straits Times (Singapore) dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho biết bà Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt đã được cảnh sát Thái Lan xác định là nghi phạm đầu độc 5 người tại khách sạn Grand Hyatt Erawan sang trọng ở Bangkok, trước khi tự tử bằng thuốc độc.

Cảnh sát cho biết ngộ độc xyanua có thể là nguyên nhân gây ra những cái chết.

Bệnh viện Chulalongkorn ngày 17/7 cho biết khám nghiệm tử thi 6 người tử vong đã tìm thấy dấu vết của chất kịch độc xyanua.

Bác sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin của bệnh viện nói với các phóng viên rằng các thi thể có dấu vết của chất hóa học tác dụng nhanh và môi có màu tím, biểu hiện cho thấy họ thiếu oxy.

Thiếu tướng cảnh sát Theeradej Thumsuthee, người đứng đầu cuộc điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok, dẫn lời báo Thái Lan Khaosod và Bangkok Post ngày 17/7 cho biết các nhà điều tra Thái Lan đã đưa ra kết luận ban đầu sau khi thẩm vấn các nhân chứng, trong đó có con gái của một trong những người thiệt mạng.

Thiếu tướng Theeradej cho biết vấn đề nợ nần được cho là động cơ đằng sau những cái chết. Cảnh sát Thái Lan không điều tra các nghi phạm khác vì phòng 502, nơi phát hiện các thi thể đã bị khóa từ bên trong và không có ai khác bước vào. Không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả.

Các nhà điều tra nghi ngờ các nạn nhân đã chết được 24 giờ tính đến thời điểm được tìm thấy.

Bà Chong bị nghi ngờ đã đầu độc những người khác trước khi tự tử, cảnh sát Thái Lan cho biết hôm 17/7.

Những lá trà nghi vấn bị tẩm xyanua - Ảnh: Matichon

Những lá trà nghi vấn bị tẩm xyanua - Ảnh: Matichon

Nghi vấn từ mâu thuẫn nợ nần

“Vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Nghi phạm nằm trong số sáu người (đã chết) vì họ là những người duy nhất bước vào phòng. Không có ai khác” - Thiếu tướng Theeradej nói.

Khoản nợ này được cho là xuất phát từ khoản đầu tư vào một hợp đồng xây dựng. Sau khi thẩm vấn các nhân chứng, bao gồm một số người thân của người quá cố, các nhà điều tra cho biết nạn nhân bao gồm nhiều người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Hai trong số những người thiệt mạng đã kết hôn với nhau.

Trích dẫn thông tin từ các cuộc phỏng vấn nhân chứng, Phó cảnh sát trưởng Bangkok Noppasin Punsawat cho biết bà Chong đã được cặp vợ chồng này cho vay số tiền tương đương khoảng 10 triệu baht (374.000 đô la Singapore) để đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản.

Bà Sherine Chong - nghi phạm của vụ việc

Bà Sherine Chong - nghi phạm của vụ việc

Cặp đôi 49 và 47 tuổi đã nghi ngờ bà Chong lừa dối họ vì dự án chưa có nhiều tiến triển và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn của họ ở Thái Lan, sau khi các vấn đề về thị thực khiến họ không thể gặp nhau ở Nhật Bản.

Ba người đàn ông và ba người phụ nữ đều là người gốc Việt hoặc có quốc tịch Việt. Hai người trong số họ – bao gồm bà Chong, 56 tuổi là công dân Mỹ gốc Việt.

Một trong những nạn nhân là chuyên gia trang điểm người Việt Nam 37 tuổi có tên Phú Gia Gia (Tran Dinh Phu), người thường làm việc với những người nổi tiếng. Anh Phú được gia đình cũng như những người hâm mộ thương tiếc, những người đã để lại lời chia buồn trên trang Facebook cá nhân khi có tin anh qua đời.

Thi thể của họ được nhân viên khách sạn phát hiện trong căn phòng ở tầng 5 của Grand Hyatt Erawan vào khoảng 5h30 chiều ngày 16/7, vài giờ sau khi họ dự kiến trả phòng.

Đồ đạc của họ được đóng gói như thể các nạn nhân chuẩn bị rời đi, đã bị cảnh sát thu giữ để điều tra.

Đoạn camera hiện trường ghi lại cảnh cả 6 người trong nhóm xách vali vào khách sạn chiều 15/7, nhiều khả năng là đang tìm đường về phòng. Đây có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy bên ngoài phòng.

Cảnh sát trưởng Bangkok Thiti Saengsawang cho biết nhóm này đã đặt một số phòng dưới bảy tên ở các tầng khác nhau.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tham gia điều tra vì 2 trong số đó là công dân Mỹ.

Người thứ bảy là em gái của một trong những người đã chết, hãng tin Khaosod đưa tin. Cô đã rời Thái Lan vào ngày 10/7 và không bị nghi ngờ có liên quan đến những cái chết.

Trung tướng Thiti lưu ý rằng nhóm 6 người đã đặt đồ ăn qua dịch vụ phòng của khách sạn nhưng không đụng tới, chỉ uống một ít đồ uống. Hình ảnh đĩa cơm chiên, rau củ và súp tom yum bọc trong nilon được lan truyền trên mạng. Chỉ có một trong những chiếc đĩa được tháo bỏ lớp niêm phong bằng màng bao thực phẩm.

Các nhà điều tra pháp y được Khaosod dẫn lời hôm 17/7 cho biết họ tìm thấy xyanua trong bình giữ nhiệt trong phòng. Họ mô tả xyanua là một chất độc hại và có tác dụng mạnh. Chất này đã được trộn vào một loại đồ uống giống như cà phê đen.

6 người thiệt mạng - Ảnh: Thai PBS

6 người thiệt mạng - Ảnh: Thai PBS

“Chúng tôi tìm thấy xyanua trong các tách trà, cả sáu cốc chúng tôi đều tìm thấy xyanua” - chỉ huy văn phòng chứng cứ cảnh sát Thái Lan - Trirong Phiwpan nói trong cuộc họp báo ngày 17/7.

Cảnh sát nghi ngờ Chong đã đầu độc những người khác vì chiếc bình xuất hiện trong phòng không thuộc về khách sạn.

Cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra. FBI đã hỗ trợ điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho biết đang làm việc với chính quyền Thái Lan về vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 16/7 đã ra lệnh nhanh chóng điều tra những cái chết bất thường nhằm hạn chế mọi tác động đến ngành du lịch của vương quốc này.

Khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thành phố Bangkok là khách sạn 5 sao sang trọng được nhiều du khách ưa chuộng. Nó nằm cạnh đền Erawan, nơi thường xuyên thu hút đông đảo tín đồ đến viếng.

Bình đựng trà và ly uống nước ở trong phòng

Bình đựng trà và ly uống nước ở trong phòng

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/xac-dinh-nghi-pham-dau-doc-nhom-khach-nguoi-viet-o-thai-lan_164825.html