Xác tên lửa ở quanh nhà người Việt tại Kharkiv

Sáng 27/2, anh Thiều Hùng cho biết tên lửa rơi trúng sân một ngôi nhà trong khu vực dân cư ở Kharkiv. Trong khi đó, nhiều xe thiết giáp Nga liên tục tiến vào thành phố này.

'Rocket của Nga rơi cạnh nhà tôi ở Kharkiv' Sáng 27/2, một rocket phóng loạt rơi trúng sân nhà hàng xóm sát cạnh nơi anh Thiều Hùng (Kharkiv) sống. Tại giao lộ cách đó khoảng 2 km, nhiều xe thiết giáp Nga tiến vào thành phố.

"Tiếng nổ khiến chúng tôi giật mình, nhưng rất may khi chạy ra sân không thấy có ai bị thương”, anh Thiều Hùng, một người Việt đang sống ở Kharkiv, chia sẻ với Zing.

Theo lời kể của anh, nhiều tên lửa của Nga đã trút xuống thành phố Kharkiv từ đêm 26/2 đến rạng sáng 27/2.

Khi tiếng nổ và tiếng pháo đã ngớt, anh Hùng cùng những người hàng xóm ra ngoài, tìm thấy nhiều xác tên lửa ở khu vực xung quanh nhà. Trong đó có một chiếc rơi trúng sân nhà hàng xóm anh.

Anh Hùng cũng cho biết ở giao lộ cách nhà anh khoảng 2 km, nhiều xe thiết giáp Nga đang tiến vào thành phố. “Hiện tại mọi người đã xuống hầm để lánh nạn, nhưng một số vẫn ở lại nhà vì quá lệnh giới nghiêm", anh nói thêm.

Trong khi đó, anh Hùng Hà, một người Việt đang sống tại Kharkiv, cho biết đã có một đêm không ngủ trước khi chứng kiến đoàn xe thiết giáp Nga chạy quanh thành phố và một tên lửa rơi trúng chiếc ôtô cách nhà anh 200 m.

 Hình ảnh tên lửa rời trúng chiếc xe trên đoạn đường cách nhà anh Hùng Hà khoảng 200 m. Ảnh: Hùng Hà.

Hình ảnh tên lửa rời trúng chiếc xe trên đoạn đường cách nhà anh Hùng Hà khoảng 200 m. Ảnh: Hùng Hà.

"Tiếng pháo và súng nổ vang khắp bầu trời Kharkiv từ đêm qua (26/2), tới 6h sáng hôm sau lại tiếp tục. Xe thiết giáp và lực lượng Nga đã di chuyển khắp thành phố vào lúc này. Hiện giờ, tôi và người thân chỉ ở trong nhà để đảm bảo an toàn", anh Hùng nói.

Anh Hùng Hà cũng cho biết người dân ở Kharkiv đã được khuyến cáo không ra đường vào lúc này. "Hàng xóm của gia đình tôi vẫn ở lại hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn trụ lại ngôi nhà của mình do có con nhỏ, trong khi hầm trú ẩn lại chật chội và ẩm ướt".

Chia sẻ với Zing, chị Phượng Linh (Kharkiv) cũng cho biết: “Tiếng nổ rất lớn và rất căng thẳng. Người dân đang sống trong lo sợ, chủ yếu ở dưới tầng hầm và không dám ra ngoài. Có người vừa lên nhà chưa kịp ăn đã phải xuống vì nghe thấy tiếng nổ”.

Trước đó, vào sáng 27/2, người đứng đầu chính quyền Kharkiv Oleg Sinegubov tuyên bố đã có một cuộc tiến công vào khu vực trung tâm thành phố. Ông kêu gọi cư dân địa phương ở lại nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Cuộc tiến công của Nga ở Kharkiv được cho là đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã làm nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv.

Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine cũng cảnh báo vụ nổ trông giống một đám mây hình nấm, có thể gây ra "thảm họa môi trường", AP đưa tin.

Thành phố Kharkiv có khoảng 1,5 triệu dân và là một trong những thành phố có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất ở Ukraine. Kharkiv nằm cách biên giới Nga 40 km.

Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia của Ukraine cho biết một khu chung cư 9 tầng ở phía đông thành phố Kharkiv đã trúng pháo kích đêm 26/2, khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng. Tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Khoảng 80 người được giải cứu, hầu hết trú trong tầng hầm.

Vân Đinh - Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xac-ten-lua-o-quanh-nha-nguoi-viet-tai-kharkiv-post1299175.html