Xao xuyến tháng Ba

Tháng Ba, đất trời bước vào khúc giao mùa tuyệt đẹp. Nắng non óng ả vương vấn trên muôn loài hoa lá bừng khoe sắc. Lòng ta chợt xao xuyến với hương sắc tháng Ba thấm trong từng làn gió xuân hây hẩy.

Những ngày này, những loài hoa của tháng Ba đồng loạt trổ bông khoe dáng trên các vòm cây. Hoa bưởi ngát hương khiến lòng ta chợt bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm trong trẻo năm nào. Hoa xoan tim tím phơi phới rụng theo mưa xuân khiến lòng ai thổn thức với những thương nhớ vơi đầy. Đường làng ngõ xóm vùng quê Bắc Bộ được nhuộm đỏ bởi sắc hoa gạo. Mỗi khi ngắm nhìn những bông gạo đỏ thắm xoay xoay rụng xuống triền đê, câu ca lưu truyền trong dân gian lại ngân nga trong tâm trí tôi: “Bao giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Lạ thế, thiên nhiên thật khéo sắp đặt, hoa gạo trổ bông báo hiệu những ngày đông lạnh giá đã qua.

Tháng Ba, cho ta những khoảnh khắc diệu kỳ khi cùng một khoảnh khắc được ngắm lá vàng trút xao xác trong gió và chồi non lộc biếc xanh non đang cựa mình thức dậy trên cành. Phố Hà thành có những ngày được “dát vàng” bởi những thảm lá mùa cây thay áo. Lặng ngắm phố, ta chợt nhớ về những mùa thanh xuân cũ.

Phải chăng, tháng Ba còn khiến lòng ta xao xuyến bởi có ngày lễ 8/3 dành cho phái đẹp. Hoa tháng Ba lung linh trong những tiệm hoa sang trọng, hoa sat sát trong những thúng hoa, theo chân các bà các chị thấp thoáng mọi nẻo đường, góc phố thân thương. Và... hoa rạng ngời trong ánh mắt những người phụ nữ đong đầy hạnh phúc khi nhận được những bó hoa tươi thắm từ người thương.

Tháng Ba, có một chút khoảng lặng trong tôi khi nghĩ về những người mẹ của chúng ta. Chúng ta bận rộn với các buổi tiệc tùng trong ngày lễ tôn vinh phụ nữ nơi công sở, các mối quan hệ làm ăn, bạn bè, nhưng lại thật “hiếm thời gian” dành cho mẹ. Chúng ta đăng những lời chúc tụng hoa mỹ trên mạng xã hội mà quên rằng, mẹ của chúng ta không đọc được những điều đó. Vâng, mỗi tháng Ba qua đi, mẹ ta lại già thêm một tuổi, cũng có nghĩa, ngày ta xa mẹ càng gần. Xin hãy dành một chút thời gian, soi mình trong đôi mắt phủ màu thời gian của mẹ, nắm bàn tay ghi dấu tháng năm nhọc nhằn vất vả vì các con. Hãy tự thưởng cho mình một khoảng yên bình, ngả đầu vào lòng mẹ, cảm nhận yêu thương ấm áp lan tỏa trong nắng xuân.

Hương sắc tháng Ba đẹp tựa thanh xuân của đời người. Mỗi tháng Ba đi qua, ta lại xếp đầy thêm kỷ niệm trong ngăn ký ức. Lòng chợt bâng khuâng, xao xuyến bởi biết rằng, thêm một mùa thanh xuân đã để lại sau lưng.

Vy Anh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xao-xuyen-thang-ba-153114.html