Xấu và đẹp trong đại dịch nCoV

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra với mức độ khẩn cấp toàn cầu thực sự là một cơn nguy khốn để thử thách lòng người.

Shop thời trang mặc nhà Karoll (đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) phát khẩu trang miễn phí cho trẻ em

Shop thời trang mặc nhà Karoll (đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) phát khẩu trang miễn phí cho trẻ em

Người ta thường nói chỉ trong gian khó, nguy khốn mới thấy rõ lòng người, thấy rõ thật - giả, trắng - đen, thiện - ác. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra với mức độ khẩn cấp toàn cầu thực sự là một cơn nguy khốn để thử thách lòng người.

Và một cái xấu, một hành vi đáng lên án khi xuất hiện dịch nCoV là sự hám lợi, kinh doanh trên sự nguy hiểm tính mạng của đồng bào, đi ngược lại truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Do nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng vọt để phòng ngừa bệnh nên nhiều nhà thuốc, tư thương lập tức tăng giá “chóng mặt”, bán mỗi lúc một giá. Nhiều người đành chấp nhận mua khẩu trang đắt gấp 5-7, thậm chí 10 lần, hơn 10 lần so với bình thường. Thậm chí có người còn rao bán một hộp khẩu trang của Nhật Bản với giá lên tới 5,5 triệu đồng, tăng hơn 20 lần so với lúc bình thường.

Đông đảo người dân đã mạnh mẽ lên án và đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm hành vi trục lợi này.

Sự việc cấp thiết tới mức đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã yêu cầu các hiệu thuốc phải giữ nguyên giá bán khẩu trang, bất kỳ hiệu thuốc nào tăng giá đều bị rút giấy phép kinh doanh. Thậm chí, không cần cơ quan chức năng kiểm tra, nếu người dân có bằng chứng về các hiệu thuốc tăng giá khẩu trang thì sẽ rút giấy phép kinh doanh, không cho dược sĩ đứng tên mở lại hiệu thuốc.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử lý nhiều trường hợp tăng giá bán khẩu trang. Tại Hà Nội, ngày 1.2, các cơ quan chức năng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị y tế và 2 cá nhân bán khẩu trang y tế với giá cao.

Đối nghịch với những hành vi xấu xí lại có những hành động đẹp. Có những nhà thuốc, cá nhân trên cả nước đã cung cấp khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Tại Hải Dương, nhà thuốc Bình An ở khu chung cư Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) đã phát miễn phí 5.000 khẩu trang. Nhà thuốc Ba Hằng ở xã Thúc Kháng (Bình Giang) đã phát miễn phí gần 7.000 khẩu trang và còn tiếp tục phát. Một số nhà thuốc khác cũng đang có kế hoạch hưởng ứng. Những hành động đẹp đó rất cần được nhân rộng.

Có lẽ, một cái đẹp mà mọi người ít thấy hơn đó là sự cống hiến quên mình, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đang hằng ngày căng mình tiếp nhận, điều trị, cấp cứu để cứu sống tính mạng con người. Đối diện nguy cơ lây nhiễm rất cao song vì trách nhiệm với cộng đồng, lương tâm nghề nghiệp, họ bất chấp nguy hiểm để thực hiện sứ mệnh cao cả “chữa bệnh cứu người”. Những hình ảnh của họ có thể vắng bóng trên các phương tiện thông tin đại chúng song vẫn lặng lẽ tỏa sáng, làm rung động hàng triệu con tim. Thấu hiểu, chia sẻ với công việc của họ, chúng ta tin tưởng rằng đại dịch sẽ sớm được ngăn chặn, những cái đẹp sẽ nhân lên và những cái xấu sẽ bị đẩy lùi, trả giá.

NINH TUÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/xau-va-dep-trong-dai-dich-ncov-127265