42 chiến sĩ của Kho 205 Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để xây dựng bệnh viện dã chiến từ 16h.
Đến 17h, họ đã đã có mặt tại một khoảng sân trống của bệnh viện Bạch Mai để bắt đầu xây dựng bệnh viện dã chiến
Việc xây dựng bệnh viện dã chiến rộng 96m2 không hề đơn giản.
Có rất nhiều các khớp nối cần bắt vít lại thành khung sắt hoàn chỉnh
Các chiến sĩ đang cùng nhau bắt vít các khớp nối
Nhìn gần hơn, ta có thể thấy khung của bệnh viện dã chiến rất to và chắc chắn
Sau khi hoàn thành khung, mọi người bắt đầu lắp bạt để hoàn tất công việc
Các chiến sĩ cùng nhau khiêng túi bạt để lắp vào khung
Đến những nhà bạt cuối, mọi người tập trung làm nhanh chóng bởi ai cũng thấm mệt rồi
Nhà bạt sắp hoàn tất (bên trái), và lúc đầu chưa dựng khung (bên phải)
Các chiến sĩ nhìn lại thành quả của mình sau một đêm làm việc vất vả
Những lần chợp mắt chỉ 10 phút, hay cái bánh mì ăn vội cùng hộp sữa
Giọt mồ hôi trên trán người lính và khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi
Thiếu tá Nguyễn Thị Hường chia sẻ: "Vì có lệnh hỏa tốc nên mọi người đi vội quá, không kịp ăn tối. Tranh thủ được nghỉ 20 phút, nên ra mua cái bánh mì với hộp sữa chống đói. Nhưng mọi người cũng chẳng dám ăn bánh mì kẹp chỉ dám ăn bánh ngọt chế biến đóng gói sẵn, bởi lo ngại nguồn thực phẩm nhiễm virus corona"
Tổng cộng có 7 nhà bạt, mỗi nhà bạt rộng 96m2
Các nhà bạt là phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất tại bệnh viện Bạch Mai
Đức Huy