Xây dựng không gian tri ân liệt sĩ từ sức mạnh cộng đồng

Từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, chính quyền và nhân dân, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An đã được tôn tạo khang trang. Công trình không chỉ đáp ứng nguyện vọng về một nơi tri ân trang nghiêm, mà còn lan tỏa giá trị truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh các bậc học cùng đông đảo nhân dân địa phương đã tụ hội về khu nhà bia. Mỗi người chọn cho mình trang phục đẹp nhất, mang đậm bản sắc dân tộc. Nhiều em học sinh mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”, tay cầm hoa và cờ Tổ quốc, háo hức chờ giờ khánh thành.

 Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

 Cắt bia khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu.

Cắt bia khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu.

Chiêu Lưu là xã miền núi của tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập có diện tích hơn 196,93km², gồm 16 bản với 9.797 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Khơ Mú có 5.665 người, dân tộc Thái 3.887 người (chiếm 92,9%), dân tộc Kinh 227 người. Địa bàn rộng, dân cư thưa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 16 liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc.

Do điều kiện kinh tế hạn chế, nhà bia tưởng niệm trước đây đã xuống cấp nhưng chưa được tu sửa. Vì vậy, việc công trình được tôn tạo từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm.

 Các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu.

Đông đảo nhân dân, các thành phần tôn giáo, dân tộc dự lễ.

Đông đảo nhân dân, các thành phần tôn giáo, dân tộc dự lễ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Năm 2024, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Viết Hùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp), Hội đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm về khảo sát. Khi đó, đài tưởng niệm xuống cấp nghiêm trọng, hoang phế, thiếu sự chăm nom, hương khói. Trong khi các phần mộ liệt sĩ đã được quy tập về gia đình, nơi tưởng niệm chung càng trở nên lạnh lẽo. Nhu cầu có một không gian trang nghiêm để tri ân ngày càng trở nên cấp thiết.

Chia sẻ với những khó khăn đó, Ni trưởng Thích Diệu Hương, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng, Trụ trì chùa Phong Hanh đã phát tâm ủng hộ gần 1 tỷ đồng. Cùng với sự vào cuộc của UBND xã Chiêu Lưu, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Kiều Oanh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và nhân dân địa phương, công trình đã được hoàn thiện.

Các em học sinh trên địa bàn dự lễ.

Các em học sinh trên địa bàn dự lễ.

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, khởi công ngày 20-1-2026 và hoàn thành ngày 20-4-2026, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của địa phương.

Tặng quà các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.

Tặng quà các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.

Công trình có kiến trúc một tầng, hai mái, hình lục giác đều, cao hơn 7m, nổi bật giữa không gian núi rừng. Bia ghi danh 16 liệt sĩ được chế tác bằng đá granit đen, khắc chữ chìm, lưu danh những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không gian tưởng niệm được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục như sân hành lễ, hệ thống bậc lên xuống cải tạo từ 62 bậc cũ, cổng xây mới, hàng rào, hệ thống điện, chống sét và cảnh quan cây xanh… tạo nên tổng thể trang nghiêm, hài hòa với văn hóa địa phương.

Tặng quà các em học sinh nghèo trên địa bàn.

Tặng quà các em học sinh nghèo trên địa bàn.

Anh Vi Văn Thắng, con liệt sĩ Vi Xuân Tình, xúc động chia sẻ: “Là con của một liệt sĩ, tôi rất xúc động trong ngày khánh thành. Trước đây, do khó khăn, nhà tưởng niệm xuống cấp nhưng chưa thể sửa chữa. Nay công trình được tôn tạo khang trang là sự tri ân sâu sắc và cũng là nguồn động viên lớn đối với gia đình liệt sĩ. Riêng với gia đình tôi, đó là niềm an ủi, tự hào khi người thân được tưởng nhớ trong không gian trang trọng, ấm cúng”.

Trao tiền hỗ trợ cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Trao tiền hỗ trợ cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết: “Địa bàn xã có 16 liệt sĩ nhưng trong thời gian dài, nơi tưởng niệm xuống cấp, việc tri ân chưa trọn vẹn. Nhờ sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự đóng góp của Ni trưởng Thích Diệu Hương, công trình đã hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đây không chỉ là nơi tri ân mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy và sẽ có những cải tạo nâng cấp thêm để giá trị lan tỏa”.

Tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm đã trao quà tri ân 16 gia đình liệt sĩ (mỗi suất 5 triệu đồng), tặng quà 100 học sinh nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng quà một số đơn vị trên địa bàn.

LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/xay-dung-khong-gian-tri-an-liet-si-tu-suc-manh-cong-dong-1036782