Xây dựng niềm tin vào tương lai đất nước thịnh vượng
Người dân cả nước đã được sống trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với niềm tự hào vô tận. Đặc biệt, những ai có may mắn chứng kiến tận mắt sự kiện trọng đại này diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào sáng 2-9 càng cảm nhận sâu sắc hơn về niềm tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng Việt Nam.
Từ tỉnh Ninh Bình, gia đình chị Võ Thị Hồng Anh đã đến Thủ đô Hà Nội xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Chị Hồng Anh chia sẻ: “Gia đình tôi ngồi trên phố Tràng Tiền từ sáng sớm ngày 1-9 để chờ đón các khối diễu binh đi qua. Chiều 1-9 trời có mưa lớn kéo dài, kèm theo sấm chớp nhưng gia đình tôi vẫn quyết ở lại vị trí này, bởi nếu không chứng kiến được không khí diễu binh hừng hực khí thế thì sẽ phải chờ nhiều năm nữa”.
Sống trong niềm tự hào
Với nhiều người, dù đã được nghe giới thiệu về cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nhưng khi có mặt ở Thủ đô Hà Nội, trực tiếp chứng kiến buổi lễ diễn ra mới thấy hết được quy mô, sự hoành tráng và không khí tự hào.
Dù buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình nhưng từ sáng sớm ngày 31-8 đã có rất nhiều người dân đến các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Tràng Tiền, Thanh Niên… để chờ chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành cùng với các vũ khí, khí tài tham gia buổi lễ. Vào chiều 1-9, bất chấp Hà Nội trời mưa lớn, sấm chớp, người dân đều quyết không rời vị trí đã chọn sẵn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Duy Linh
Đường phố Thủ đô Hà Nội đêm 1-9, rạng sáng 2-9, người dân không ngủ, chỉ mong sớm đến thời khắc lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra, được đứng lên hát vang bài Quốc ca trong không khí tự hào. Dù phải chờ đợi trong thời gian dài nhưng ai nấy đều rất vui. Tình yêu nước đã làm mọi người gần nhau hơn, chia sẻ cho nhau từng vị trí ngồi xem diễu binh sao cho ai cũng thuận lợi quan sát. Đặc biệt, cả đêm mùng 1 và ráng sáng 2-9, khắp các tuyến đường có người dân chờ đón xem diễu binh luôn vang lên những khúc ca yêu nước cùng tiếng vỗ tay không ngớt.
Anh Phạm Ngọc Thuận, một người dân thủ đô, sinh sống trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, chia sẻ: “Thủ đô Hà Nội là nơi đã tổ chức nhiều sự kiện lớn của đất nước, thế nhưng chưa khi nào tôi thấy một sự kiện lớn và thu hút đông người dân đến tham quan như sự kiện lần này. Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức, gia đình tôi đều đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, nhường vỉa hè cho nhân dân đến ngồi xem. Có những em nhỏ hay người lớn tuổi ngồi chờ xem diễu binh, đêm đến, hay khi có mưa tôi mời vào nhà ngồi để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng để những bình trà đá phục vụ người dân có nhu cầu giải khát”.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Công Nghĩa
Ông Trần Ngọc Thoại là người đã từng trực tiếp tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường Ba Đình vào năm 1985. Sau 40 năm, nay ông lại được chứng kiến một cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nên vô cùng xúc động và tự hào. Ông Thoại chia sẻ: “Thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an bây giờ ai nhìn thấy cũng cao, lớn, đẹp, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Đặc biệt, các loại vũ khí, khí tài tham gia diễu binh quá nhiều loại, quá hiện đại. 40 năm trước tôi không thể nghĩ chúng ta có thể sở hữu, ấy vậy mà giờ nhiều loại vũ khí tối tân chúng ta đã sản xuất được, không gì tự hào hơn”.
Khẳng định niềm tin tuyệt đối
Sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã khép lại, nhưng những ấn tượng để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân rất sâu sắc. Thông qua sự kiện trọng đại này, người dân cả nước đã cảm nhận rõ ràng hơn không chỉ về truyền thống cách mạng, ý chí và khát vọng hòa bình của dân tộc, mà càng thêm tin tưởng vào sự phát triển và tương lai thịnh vượng của đất nước. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn, từ đó nâng tầm vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Những khối xe tên lửa hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo diễu binh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Nghĩa
Là người đã đi qua 2 cuộc kháng chiến, năm nay đã bước sang tuổi 80, ông Trương Văn Lục ở thành phố Hải Phòng đến Thủ đô Hà Nội chứng kiến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bày tỏ: “Đất nước ta đã giải phóng, có hòa bình, thống nhất tròn 50 năm rồi, nhưng chưa khi nào thấy đất nước lại phát triển nhanh và hiện đại như hiện nay. Nhìn không khí của buổi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lòng tôi tự hào lắm, đặc biệt là quân đội và công an đã được Đảng và Nhà nước quan tâm rất xứng tầm”.
Chị Đặng Thị Ngọc Hà, sinh viên Học viện Ngoại giao, tự hào chia sẻ: “Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã củng cố niềm tin sâu sắc hơn về tương lai dân tộc. Từ triển lãm thành tựu đất nước 80 năm tại Trung tâm triển lãm quốc gia, cho đến sự kiện lễ kỷ niệm, đặc biệt là bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Tâm, tôi tin tưởng đất nước ta sẽ bước sang kỷ nguyên thịnh vượng sau 20 năm nữa”.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Công Nghĩa
Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, sau 80 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những bước chân diễu binh, diễu hành hòa chung khí thế phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tạo lên một sức mạnh vô cùng to lớn. Sự kiện khép lại và đã củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó của cả dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới có tính lịch sử. Cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một thông điệp mới về một Việt Nam phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường.
Ông Đỗ Văn Tân, cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Kỳ vọng vào tương lai thịnh vượng của đất nước Hôm nay tôi rất tự hào khi được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành với những bước đi hùng tráng. Tôi đặc biệt ấn tượng với bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là một đoạn có tính dự báo nhưng hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vững chắc mà Tổng Bí thư đã đêu, đó là: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”.