Xây tổ ấm gia đình từ sự cảm thông, chia sẻ

Con đường trở về nhà với gia đình đã được rút ngắn khoảng cách khi Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Tới, nhân viên lái xe Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS TP Uông Bí (Quảng Ninh) được cấp trên điều động về công tác gần nhà. Con gái lớn Nguyễn Khánh Huyền chạy ra xách đồ, con trai Nguyễn Gia Bảo ôm lấy bố đòi bế, cứ thế, cả gia đình rộn rã tiếng cười.

Chị Lê Quỳnh Anh, giáo viên Trường Mầm non Bình Dương (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), vợ anh Tới chia sẻ: “Anh vì nhiệm vụ nên thường xuyên công tác xa nhà, dài ngày, đến nỗi hàng xóm và đồng nghiệp thường trêu chúng tôi là vợ chồng Ngâu. Vì vậy, khi biết anh được về gần nhà, mẹ con tôi vui lắm. Năm nay kỷ niệm tròn 15 năm ngày cưới, chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp mặt sum vầy thật ấm áp...”.

Anh chị tình cờ quen nhau năm 2008, khi ấy Quỳnh Anh là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hà Nội). Trong lần vô tình anh gọi điện cho người bạn cùng dãy trọ, nhưng người bạn đang bận nên nhờ Quỳnh Anh nghe máy giúp. Ấn tượng bởi giọng nói ngọt ngào, trong trẻo nên sau cuộc gọi ấy, Tới đã xin số điện thoại của Quỳnh Anh qua người bạn để làm quen.

 Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Văn Tới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Văn Tới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ban đầu, Quỳnh Anh tiếp chuyện anh còn giữ khoảng cách, trả lời theo phép lịch sự, hơn nữa, anh quê ở Quảng Ninh, công tác tại Hải Dương, còn chị quê ở Mộc Châu (Sơn La). Quỳnh Anh bảo, lúc đó chỉ mới thoáng nghĩ đến khoảng cách, tôi đã thấy sợ rồi. Qua người bạn, anh Tới biết được suy nghĩ của Quỳnh Anh nên thay đổi "chiến thuật". Dịp cuối tuần, anh mời người bạn và Quỳnh Anh sắp xếp thời gian về thăm quê hương mình. Qua tiếp xúc, Quỳnh Anh cảm nhận ở anh sự chân thành, giản dị, mộc mạc, chu đáo nên dần có thiện cảm. Tình cảm đôi lứa lớn dần lên. Tốt nghiệp ra trường, chị quyết định về quê đợi xin việc, tạm thời cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh Tới để cho bạn gái suy nghĩ một thời gian, sau đó xin nghỉ phép lên nhà thưa chuyện người lớn để xin cưới và đón chị về Quảng Ninh. Thấy quyết tâm của anh, gia đình chị hết sức ủng hộ vun vào. Năm 2009, anh chị nên duyên vợ chồng.

Nói về cuộc sống gia đình, chị Quỳnh Anh tâm sự: Những khó khăn khi làm vợ bộ đội có lẽ kể nhiều ngày cũng không hết, nhưng khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi là lúc vừa mới sinh con lại đang trong giai đoạn học liên thông lên đại học. Con quá nhỏ, trong khi kinh tế eo hẹp... Cũng may, vợ chồng tôi có sự hỗ trợ của ông bà nội nên mọi chuyện rồi cũng qua. Khi con cái đã ổn định, nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, anh chị xây dựng được căn nhà nhỏ làm tổ ấm riêng cho mình. Chị xin làm giáo viên hợp đồng ở trường gần nhà, lúc này, anh lại nhận quyết định công tác ở Móng Cái, cách nhà 300km. Đơn vị ở xa đồng nghĩa với việc anh thường xuyên vắng mặt ở nhà. Vậy là mọi việc lớn nhỏ, đối nội, đối ngoại một tay chị Quỳnh Anh đảm đang quán xuyến.

Sau những tháng ngày vất vả, hiện anh chị đã có ngôi nhà khang trang làm tổ ấm, các con chăm ngoan, học giỏi, ngày càng hiểu chuyện. Và hơn nữa, vợ chồng anh chị có điều kiện bên nhau nhiều hơn. Bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, chị Quỳnh Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chị vẫn hằng ngày đến trường truyền thụ kiến thức cho các em nhỏ và luôn là hậu phương vững chắc để anh Tới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xay-to-am-gia-dinh-tu-su-cam-thong-chia-se-785091