Xe buýt thân thiện

Sáng 25-8, anh Tú, ở phường Phú Thượng, đang làm việc ở cơ quan thì thấy điện thoại reo. Anh trả lời thì nghe tiếng ở đầu dây bên kia:

- Xin lỗi có phải máy của anh Tú không ạ?

- Vâng, tôi là Tú đây. Xin lỗi, anh là ai đấy - anh Tú đáp.

- Tôi là Dương Gia Huy, phụ xe buýt tuyến số 28. Vợ anh đi xe buýt và bị cảm đột ngột trên xe, hiện đang được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện E. Anh đến viện để chăm sóc chị ngay nhé - anh Huy nói.

- Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ đến ngay - anh Tú bối rối nói.

Khi đến Bệnh viện E, anh Tú được bác sĩ cho biết, anh Lê Văn Tuyên và Dương Gia Huy, là lái xe và phụ xe của xe buýt biển kiểm soát 29B-192.18 đã đưa vợ anh đến đăng ký làm các thủ tục nhập viện. Vợ anh được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Tú gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tuyên và anh Huy, những người đã giúp vợ anh qua cơn nguy kịch. Việc làm của các anh thể hiện tinh thần phục vụ hành khách và làm đẹp thêm hình ảnh nhân viên xe buýt văn minh, thân thiện của Thủ đô.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xe-buyt-than-thien-720366.html