Xe ôm 'chặt chém' khách ở Trung tâm triển lãm Quốc gia
Do lượng người đổ về khu vực Trung tâm triển lãm Quốc gia khá lớn trong những ngày diễn ra đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các tài xế xe ôm hoạt động ở khu vực này đã lợi dụng hét giá cao gấp nhiều lần so với ngày.

Lợi dụng ngày diễn ra đại lễ, các tài xế xe ôm thả ga "chặt chém" khách hàng với mức giá cao gấp nhiều lần so với ngày thường
Đoạn đường từ khu đô thị Eurowindow đến Trung tâm triển lãm Quốc gia, thuộc xã Đông Anh, Hà Nội, dài chừng 1,1km, nhưng tài xế xe ôm hét giá từ 100-120 nghìn đồng/lượt, và sẵn sàng chở từ 2-3 khách/chuyến, đó là những gì đang diễn ra ở quanh khu vực Trung tâm triển lãm Quốc gia trong những ngày này.
Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu chiến binh đến từ tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Do đường đông quá, nên đoàn tôi phải đỗ xe ở khu vực thôn Đông Trù, xã Đông Anh, cách Trung tâm triển lãm Quốc gia khoảng 1,2km nhưng phải đi xe ôm với giá 120 nghìn đồng/chuyến”.


Hàng loạt tài xế xe ôm đứng đợi khách ở Khu đô thị Eurowindow River Park, thôn Đông Trù, xã Đông Anh, cách Trung tâm triển lãm Quốc gia khoảng 1,1km
Chị Nguyễn Thu Trang, con gái ông Dũng, cho hay: “Mặc dù biết là đắt nhưng cũng vẫn phải đi, vì các cụ lớn tuổi không đi bộ được xa, mà cũng không biết đường, với lại 80 năm mới có một lần nên đành cắn răng chấp nhận bị các bác xe ôm chặt chém”.
Ghi nhận của phóng viên Báo PNVN, trong phạm vi khoảng 3-4km quanh khu vực Trung tâm triển lãm Quốc gia, có tới hàng trăm tài xế xe ôm hoạt động, họ mời gọi, chèo kéo khách.
Chia sẻ về việc giá xe ôm quá cao, một tài xế xe ôm cho biết: “Đường đông khó đi, tài xế xe ôm phải chạy luồn lách vào đường làng để đưa khách đến Trung tâm triển lãm Quốc gia, nên giá cao hơn bình thường, nếu khách không đi thì chỉ còn cách cuốc bộ”.



Săn sàng chở quá số người quy định và không mang mũ bảo hiểm
Các tài xế xe ôm hoạt động trong khu vực này khá đa dạng, từ tài xế mặc áo xe công nghệ như Grab, Gojek, Be, FastGo, MYGO…, cùng với đó là các tài xế xe ôm truyền thống, đang hoạt động hết công suất trong suốt những ngày nghỉ lễ quanh khu vực Trung tâm triển lãm Quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Tú, ở thôn Đông Trù, xã Đông Anh, cho biết: “Tôi thấy suốt mấy ngày nay, những người chạy xe ôm ở khu vực này toàn là người nơi khác đến, chứ không phải người dân địa phương, họ “chặt chém” ghê quá, chỉ một đoạn đường ngắn vào mỗi cuốc xe đều thu hàng trăm nghìn của khách. Tính ra mỗi ngày họ bỏ túi tới vài triệu đồng cũng nên.

Các tài xế xe ôm kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đông khách và "chặt chém" giá cao
Tôi cho rằng các cơ quan chức năng cũng cần chấn chỉnh tình trạng xe ôm lợi dụng ngày lễ để “chặt chém” khách, rồi chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, để đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày diễn ra đại lễ".