Xe tải lao vào CĐV Liverpool đang diễu hành mừng vô địch, 27 người nhập viện

Một chiếc xe tải lao vào đám đông cổ động viên Liverpool FC đang diễu hành mừng chức vô địch Premier League khiến gần 30 người nhập viện.

Video chiếc xe gây tai nạn khi CĐV Liverpool diễu hành

Chiếc xe màu xám kiểu chở hàng đã lao vào "một số người đi bộ trên đường Water Street" vào khoảng 6 giờ chiều thứ hôm thứ Hai (26/5), khi lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch giải Premier League của Liverpool đang dần kết thúc, theo thông báo của cảnh sát Anh.

Ít nhất 20 người đã được sơ cứu tại hiện trường, trong khi 27 người khác được đưa đến các bệnh viện gần đó, với 2 người — bao gồm 1 trẻ em — đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết có 4 trẻ em nằm trong số những người bị thương, bao gồm 1 em nhỏ trong 4 người bị mắc kẹt dưới chiếc xe khi nó dừng lại giữa đám đông. Lực lượng cứu hộ phải nâng xe lên để giải cứu họ.

Chiếc xe màu xám gây tai nạn khi CĐV Liverpool diễu hành ăn mừng chức vô địch

Chiếc xe màu xám gây tai nạn khi CĐV Liverpool diễu hành ăn mừng chức vô địch

Tài xế gây ra vụ tai nạn là một người đàn ông da trắng 53 tuổi, cư trú tại khu vực Liverpool, đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào khác và tin rằng đây là một vụ việc đơn lẻ, không liên quan đến khủng bố.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, hàng ngàn người hâm mộ Liverpool đã tràn xuống đường để ăn mừng. Chiếc xe bất ngờ lao vào đám đông khiến nhiều người bị hất tung lên không trung hoặc bị cán qua, theo lời kể của nhân chứng và các đoạn video gây sốc ghi lại hiện trường.

Hiện chưa rõ liệu vụ việc có phải là cố ý hay không, nhưng chính quyền yêu cầu người dân không vội đưa ra kết luận trước khi có thêm thông tin chính thức.

“Hiện tại chúng tôi không tìm kiếm nghi phạm nào khác liên quan đến vụ việc", cảnh sát phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ đâm xe, và nói thêm rằng đây có vẻ là một vụ việc đơn lẻ. “Vụ việc không được xem là hành động khủng bố”, cảnh sát cho biết thêm.

“Chúng tôi mong mọi người không suy đoán về các tình tiết liên quan đến vụ việc tối nay trên đường Water Street, trung tâm thành phố Liverpool”, cảnh sát nhiều lần nhấn mạnh.

Cảnh sát có mặt sau vụ tai nạn và khẩn trương đưa người bị thương tới bệnh viện

Cảnh sát có mặt sau vụ tai nạn và khẩn trương đưa người bị thương tới bệnh viện

Một đoạn video cho thấy chiếc xe dừng lại giữa đám đông, bấm còi liên tục, trong khi nhiều người bắt đầu đá và đập vào cửa kính xe. Sau đó, xe lùi lại rồi bất ngờ tăng tốc lao vào đám đông, khiến nhiều người bị hất lên nắp capo trước khi bị người dân khống chế.

Một nhân chứng cho biết đã thấy một nạn nhân bị hất "cao khoảng 6 mét", ban đầu nghĩ đó là tai nạn, nhưng sau đó tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Len Winsper, 55 tuổi, kể lại với tờ Guardian: “Mọi người bắt đầu đập cửa kính xe, rồi đập vỡ. Tài xế hoảng loạn và đạp ga. Sau đó anh ta đâm trúng một người, người đó bay lên không, rồi anh ta tiếp tục lao qua những người còn lại. Tôi chưa từng thấy gì khủng khiếp như vậy.”

Tuy nhiên, một số nhân chứng cho rằng vụ việc “rõ ràng là cố ý”. Harry Rashid, 48 tuổi, cho biết ông đưa 2 con gái nhỏ đến xem diễu hành và chỉ cách chiếc xe khoảng 3 mét khi nó bất ngờ lao vào đám đông. “Tôi nghe thấy tiếng va đập khi xe cán qua người. Nó rõ ràng là có chủ đích,” ông nói với Sky News.

Khung cảnh sau vụ tai nạn

Khung cảnh sau vụ tai nạn

Natasha Rinaldi, người xem lễ diễu hành từ nhà bạn gần đó, cho biết: “Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng hét liên tục. Một số bạn tôi ở bên dưới, và chiếc xe cách họ rất gần. Cảnh tượng thật khủng khiếp, không ai lường trước được.”

Các nhà hàng và cửa hiệu gần đó đã được trưng dụng thành trạm y tế dã chiến để điều trị cho hàng chục người bị thương, nhiều người trong số họ bê bết máu và được băng bó tại chỗ.

Ngôi sao NBA LeBron James — một cổ đông thiểu số của Liverpool FC — đã chia sẻ lời cầu nguyện trên mạng xã hội X: “Những suy nghĩ và lời cầu nguyện sâu sắc nhất của tôi xin gửi đến tất cả những ai bị ảnh hưởng trong buổi diễu hành chức vô địch @LFC hôm nay! Một hành động thật vô nghĩa!”.

Vụ việc đau lòng này lại là một chương đen tối khác trong lịch sử bóng đá của Liverpool. Năm 1989, 97 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong thảm họa tại sân vận động Hillsborough, được cho là do công tác kiểm soát đám đông yếu kém.

Anh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xe-tai-lao-vao-cdv-liverpool-dang-dieu-hanh-mung-vo-dich-27-nguoi-nhap-vien-ar945430.html