Xem World Cup từ bảo tàng đến trên máy bay
Khoảng 5,2 triệu khán giả vào sân vận động, hơn 6 triệu lượt người đến các lễ hội người hâm mộ (FIFA Fan Festival) để vui chơi và xem trực tiếp qua màn hình lớn đã biến World Cup 2026 lập hàng loạt kỷ lục, trở thành giải đấu thành công nhất lịch sử.

Những gương mặt khả ái từ Fan Festival góp phần làm nên nét đẹp cho World Cup 2026. Ảnh: Trung Nghĩa
Những ngày di chuyển ngang dọc Bắc Mỹ để tác nghiệp World Cup 2026, chúng tôi không khỏi thốt lên khi thấy người hâm mộ bóng đá có thể theo dõi và thưởng thức giải đấu ở khắp nơi: trong các sân vận động hiện đại và tráng lệ; Fan Festival chiếu miễn phí toàn bộ trận đấu trên màn hình led lớn diễn ra ở nhiều tụ điểm công cộng như: quảng trường, khu trung tâm thành phố, các quán xá, tiệm ăn; các lễ hội âm nhạc, ẩm thực địa phương; trong sân bay, nhà ga tàu, xe khách liên bang… Nhiều người không mua được vé vào sân vẫn cảm thấy mình đang dự World Cup và sống trong bầu không khí cuồng nhiệt.
Lễ hội người hâm mộ
Khi đến Mexico tác nghiệp, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi ngay từ 8h sáng, các fan đã tụ tập ở Fan Festival ngay giữa phố cổ trung tâm thủ đô Mexico City để giữ được chỗ ngồi tốt và chờ xem trận đấu diễn ra lúc… 20h! Có nghĩa là tình yêu bóng đá và tinh thần cổ vũ cho đội tuyển quốc gia khiến họ sẵn sàng đội nắng, đội mưa trong suốt 12 tiếng đồng hồ để xem trận đấu rồi trở về nhà khoảng giữa khuya hoặc đồng hồ đã bước sang ngày mới.

Sân vận động đông nghịt người đến xem là thành công của World Cup 2026. Ảnh: Trung Nghĩa
Fan Festival trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của World Cup 2026 khi không còn là “địa điểm xem bóng đá” mà trở thành một không gian giải trí thể thao quy mô lớn, nơi bóng đá kết nối du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và đời sống đô thị theo đúng tinh thần lễ hội của World Cup. Tốc độ tăng trưởng chưa từng có và vượt qua mọi kỳ giải trước đây về lượng người đến Fan Festival tại Mỹ, Canada và Mexico cho thấy World Cup trở thành “lễ hội bóng đá toàn thành phố” thay vì chỉ diễn ra trong sân vận động.
Ở thành phố Philadelphia (Mỹ), Fan Festival được xem là hình mẫu thành công nhất khi kéo dài suốt 39 ngày tại công viên Lemon Hill, giai đoạn cuối giải đón hơn 425 ngàn lượt khách/ngày. Lượt khách đến Fan Festival ở thành phố Houston cao hơn dự báo 10%. Ở thành phố Kansas, Fan Festival tổ chức ngay trước Bảo tàng quốc gia National WWI. Khoảng 15% là du khách quốc tế từ 178 quốc gia đến đây xem World Cup. Ở thành phố Los Angeles, ngoài điểm chính ở Memorial Coliseum còn có mạng lưới Official Fan Zones (khu vực chính thức cho người hâm mộ) đặt tại nhiều khu vực trong thành phố. Chương trình kết hợp xem bóng đá với màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Steve Aoki, Deorro, Normani, Los Lobos...
Xem World Cup từ bảo tàng đến trên máy bay
Điều thú vị hơn là bóng đá còn hiện diện trong cả những không gian vốn dành cho nghệ thuật. Một buổi trưa chúng tôi đến Bảo tàng Paul Getty trên một ngọn đồi ở Los Angeles để tham quan và thưởng ngoạn những bức tranh do nhiều họa sĩ châu Âu vẽ từ nhiều thế kỷ trước như: Van Gogh, Monet, Bernardo Bellotto… Thế nhưng trùng thời điểm có trận đấu tứ kết Na Uy - Anh diễn ra và chúng tôi đã không bỏ lỡ trận đấu này khi hòa vào đám đông cả ngàn khách tham quan ngồi xem trực tiếp trận đấu qua màn hình lớn tại khuôn viên khu vườn điêu khắc của bảo tàng.
Khung cảnh ấy tạo nên sự giao thoa thú vị giữa 2 loại di sản: di sản nghệ thuật của nhân loại và di sản văn hóa đương đại mang tên World Cup. Chúng tôi có thể tận hưởng cả bóng đá lẫn hội họa trong cùng một ngày.

Khán giả xem World Cup ở Bảo tàng Getty Center ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Trung Nghĩa
Tại World Cup 2026, chúng tôi nhận thấy người hâm mộ không chỉ bay đến Bắc Mỹ xem các trận đấu rồi trở về mà còn kết hợp khám phá thành phố, bảo tàng, công viên quốc gia, trung tâm mua sắm và những biểu tượng văn hóa trên suốt hành trình. Buổi sáng, họ có thể ngắm những kiệt tác tranh trong không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối trong bảo tàng, buổi chiều, hòa vào biển người trên khán đài sân SoFi xem tài năng trẻ Tây Ban Nha Lamine Yamal rê bóng lắt léo. 2 trải nghiệm tưởng chừng không liên quan nhưng lại bổ sung cho nhau trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử.
World Cup thực sự bước ra khỏi giới hạn của sân vận động mà hiện diện nơi các nhà ga đông đúc, ở các khu vực chờ lên máy bay, nhà hàng và quầy bar trong sân bay và cả trên những chuyến bay nội địa hay xuyên quốc gia mà chúng tôi đã đi. Hành khách chúng tôi kéo vali, cầm ly cà phê nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng pha bóng. Những tiếng reo hò bất chợt xuất hiện giữa nhà ga vốn quen thuộc với tiếng thông báo chuyến bay tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt.
Khoảng cách giữa các thành phố đăng cai World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico lên tới hàng ngàn km. Nhiều lần có chuyến bay trùng giờ với trận đấu, chúng tôi và hầu hết các hành khách trên máy bay đã không bỏ lỡ dịp xem trực tiếp World Cup ngay trên màn hình giải trí trên lưng ghế. Cảm xúc xem bóng đá khi đang bay trên bầu trời quả là một hiện tượng thú vị và trải nghiệm đặc biệt khó quên. World Cup dường như xóa nhòa mọi ranh giới giữa nơi di chuyển và nơi thưởng thức thể thao, len vào mọi không gian đời sống ở Bắc Mỹ.
FIFA xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup có lượng khán giả đông nhất lịch sử, vượt mốc 5 triệu khán giả trước vòng bán kết. Các nguyên nhân do giải mở rộng lên 48 đội, 104 trận đấu và sử dụng 16 sân vận động tại 3 quốc gia Bắc Mỹ. Các sân vận động có sức chứa rất lớn, như AT&T (Dallas) sức chứa khoảng 94 ngàn người, MetLife (diễn ra trận chung kết) khoảng 82.500 người, Estadio Azteca (Mexico) khoảng 83 ngàn người. Tỷ lệ lấp đầy các sân đạt khoảng 99,7%, cho thấy gần như tất cả các sân đều kín chỗ trong suốt giải đấu.













