'Xin cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người để chồng tôi được như hôm nay!'

Đó là lời cảm ơn của chị Sùng Cú – vợ của anh Giàng Thanh từng gặp khó khăn khi không có tiền điều trị do bị lóc tách động mạch chủ tuyp A và hội chứng Marfan. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, anh Thanh được phẫu thuật, sức khỏe tốt.

Hoàn cảnh của anh Giàng Thanh ở thôn Na Lốc 2, bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã được đăng tải với MS 911 trong bài viết "Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ". Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vào viện, bác sĩ kết luận anh bị lóc tách động mạch chủ tuyp A nguy cơ tử vong cao và hội chứng Marfan.

Nhà ở sát khu biên giới, cuộc sống của người đàn ông dân tộc H’Mông này khó khăn. Thời điểm đó, để cứu chồng, chị Sùng Cú đã bán hết trâu bò và ruộng vườn để cho chồng xuống Hà Nội chạy chữa. Tuy nhiên, số tiền chị gom được vẫn không đủ đóng viện phí, thuốc thang cho chồng. Không lo được kinh phí điều trị, đã có lúc, chị Sùng Cú nghĩ đưa chồng về nhà.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các bác sĩ, phòng công tác xã hội của bệnh viện Việt Đức và kết nối từ Báo Sức khỏe và Đời sống, hoàn cảnh của anh Giàng Thanh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ những tấm lòng hảo tâm. Qua tài khoản của Báo, anh Thanh nhận được số tiền 14.585.000 đồng. Số tiền này đã được PV Phương Thuận – đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển cho gia đình.

PV Phương Thuận - đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái trao tiền cho gia đình chị Sùng Cú.

PV Phương Thuận - đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái trao tiền cho gia đình chị Sùng Cú.

Được biết, ngoài số tiền gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống này, gia đình anh Thanh đã nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm sau khi được kết nối. Những tình cảm ấy đã trang trải toàn bộ gánh nặng chi phí điều trị cho anh Thanh.

Anh Giàng Thanh được phẫu thuật tim thành công. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Thanh tiến triển tốt hơn. Vượt qua lằn ranh sinh tử, anh Thanh đã được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Anh Thanh cũng đã có thể phụ cho vợ chăm sóc cho các con. Hằng tháng, anh Thanh vẫn đến bệnh viện kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ.

"Tôi cũng đã bán hết tài sản mà không đủ tiền chữa bệnh cho chồng. May mắn với gia đình tôi có được mọi người hỗ trợ, chồng tôi mới được như ngày hôm nay. Giờ tôi đi làm lại rồi, anh ấy ở nhà hỗ trợ chăm sóc cho các con. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã hỗ trợ gia đình tôi lúc khó khăn nhất" – chị Sùng Cú nói.

Hà My

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xin-cam-on-su-giup-do-cua-moi-nguoi-de-chong-toi-duoc-nhu-hom-nay-172240627171703731.htm