Xin một chút ý nhị!

Cuối năm là thời điểm mà công tác thiện nguyện diễn ra sôi động với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', 'tương thân tương ái'. Tết đến, xuân về là dịp nhiều người quan niệm làm việc thiện sẽ gặp hanh thông trong mọi sự. Và hơn hết, khi cho đi bạn sẽ nhận lại niềm hạnh phúc của sự chia sẻ với người đang khó khăn.

Rất dễ để bắt gặp những hình ảnh của sự cho - nhận trong dịp này. Tất cả đều chung một tấm lòng là mong muốn ai ai cũng có một cái tết đầm ấm, sum vầy.

Nhiều lần chúng tôi đến với người nghèo, với học sinh vùng sâu vùng xa dịp tết trong những năm gần đây, cũng như nhiều người, tôi… vô tư chụp hình các buổi trao nhận quà. Cho đến một lần gần đây, tôi đã giật mình để thay đổi cách chụp ảnh, đưa thông tin và hạn chế đưa hình ảnh của người khó khăn lên báo.

Đó là lần tôi đưa máy ảnh lên định ghi hình thì một em học sinh nói nhỏ: “Cô ơi, cô đừng chụp hình con được không? Mẹ con sẽ buồn…!”. Cậu bé không nói tiếp nhưng tôi nghe nghẹn ứ nơi cổ. Tôi cũng lí nhí xin lỗi em rồi đi ra cuối sân trường, đứng chờ buổi sinh hoạt dưới cờ và tặng quà tết, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó kết thúc.

Có thể chúng ta vô tư không suy nghĩ thấu đáo. Có thể chúng ta thấy việc cho - nhận là bình thường. Cũng có thể chúng ta cho rằng người nhận cần phải bày tỏ lòng tri ân. Nhưng chúng ta đã quên đi một chút ý nhị khi chụp hình, sử dụng hình ảnh của các em. Chúng ta luôn muốn có những tấm hình rõ, đẹp nhưng các em có quyền từ chối bị tổn thương vì hoàn cảnh của mình…

Và từ đó tôi cũng tự hứa rằng mình sẽ ý nhị hơn nữa khi cho - nhận, sẽ cẩn thận hơn nữa khi dùng hình ảnh làm tư liệu trong nghề nghiệp.

QUỲNH NHƯ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/xin-mot-chut-y-nhi--a314698.html