Xô xát nảy lửa, hai cầu thủ bóng rổ bị đuổi khỏi sân
Dù các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đã cố gắng can thiệp nhưng Plumlee vẫn lao vào Adams khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Trận đấu bóng rổ giữa Houston Rockets và Phoenix Suns vào sáng sớm thứ Tư đã chứng kiến một khoảnh khắc căng thẳng khi hai cầu thủ Mason Plumlee (Suns) và Steven Adams (Rockets) bị phạt và buộc phải rời sân sau một pha xô xát nảy lửa ở hiệp thứ hai. Sự việc này khiến cả hai băng ghế dự bị của hai đội đều bị xáo trộn.

Mason Plumlee (áo đen) và Steven Adams xô xát trong hiệp thứ hai của trận đấu. (Ảnh: Getty)
Mọi chuyện bắt đầu khi Rockets đang kiểm soát bóng và Jalen Green thực hiện một cú ném xa từ khoảng cách 4,5 m. Trong khi bóng còn trên không, Plumlee và Adams đã khóa tay nhau gần rổ, tranh chấp vị trí để chờ bóng bật lại. Ngay cả khi bóng đã vào lưới, cả hai vẫn không chịu buông tay, dẫn đến tình huống căng thẳng leo thang.
Khi hai cầu thủ tiến gần đến vạch 3 điểm, các đại diện từ cả hai đội đã cố gắng can thiệp để giải tỏa tình hình. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Plumlee bất ngờ lao vào Adams, thực hiện một pha vào bóng đầu tiên. Sau khi bị tách ra, cả hai đều nhận án phạt nặng từ trọng tài và nhanh chóng bị đuổi khỏi sân.
Quốc Tiệp (theo New York Post)