Xóa nhà tạm, tiếp sức cho người dân vùng biên giới vươn lên thoát nghèo

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Để tạo điều kiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động nhân lực, phối cùng các nhà hảo tâm xây dựng nhiều nhà Đại đoàn kết.

Căn nhà Đại đoàn kết của ông Nguyễn Văn Tua (sinh năm 1956), thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp được xây dựng từ sự đóng góp của Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Căn nhà Đại đoàn kết của ông Nguyễn Văn Tua (sinh năm 1956), thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp được xây dựng từ sự đóng góp của Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Qua đó không chỉ giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp.

Hỗ trợ ước mơ an cư

Buôn Đrang Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) nằm sâu trong lõi Vườn quốc gia Yok Đôn có 8 dân tộc cùng sinh sống với 144 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt, đất sản xuất hạn hẹp. Vì vậy, đời sống người dân còn khó khăn.

Gần 30 năm lấy nhau, ông Y Phok Hra và bà H Chăn Knul vẫn sinh sống trong căn nhà ván tạm bợ. Ông bà luôn ước mơ có một ngôi nhà kiên cố để yên tâm lúc tuổi già. Biết được hoàn cảnh của ông bà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã cùng các nhà hảo tâm xây dựng nhà Đại đoàn kết trao tặng gia đình. Tháng 5/2024, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 72 m2 với tổng giá trị 130 triệu đồng được hoàn thành và trao tặng gia đình bà H Chăn Knul trong sự phấn khởi của cả hai vợ chồng.

Vui mừng khi nhận nhà Đại đoàn kết, bà H Chăn Knul chia sẻ, kinh tế gia đình vốn khó khăn, phụ thuộc vào nguồn thu nhập ít ỏi từ trồng trọt. Do đó, hàng chục năm lấy nhau, vợ chồng bà chỉ sống tạm bợ trong căn nhà ván, mùa khô thì nóng nực, mùa mưa thì ẩm ướt. May mắn, được sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình bà đã có căn nhà kiên cố. Từ nay, vợ chồng bà sẽ tập trung lao động, sản xuất cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Theo Đại úy Y Hán Hwing, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), triển khai các chương trình an sinh của Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã rà soát những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong buôn Đrang Phốk để hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, sớm an cư, lạc nghiệp ở khu vực biên giới. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị đã cử nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng nhà Đại đoàn kết để sớm bàn giao cho gia đình trước thời điểm mùa mưa năm 2024.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, để hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới sớm ổn định đời sống, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019 - 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà hảo tâm triển khai xây dựng hàng chục ngôi nhà tặng hộ khó khăn ở khu vực biên giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao 12 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình ở vùng biên. Qua đó, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, tiếp sức cho người dân xóa đói giảm nghèo và thực hiệu hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Yên tâm bám trụ vùng biên

Căn nhà Đại đoàn kết được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm trao tặng cho gia đình bà H Chăn Knul, tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Căn nhà Đại đoàn kết được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm trao tặng cho gia đình bà H Chăn Knul, tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cùng chung niềm vui an cư trong nhà Đại đoàn kết khi được Bộ đội Biên phòng bàn giao vào đầu tháng 8/2024, ông Hồ Văn Thành (sinh năm 1960, thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) cho biết, gia đình ông di dân từ Bến Tre lên vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk làm kinh tế mới năm 2004. Hai mươi năm tất bật làm ăn ở vùng biên nhưng kinh tế vẫn khó khăn, nhà cửa ở tạm bợ. May mắn được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm, gia đình đã hoàn thành căn nhà Đại đoàn kết với diện tích 55 m2, tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, 70 triệu đồng do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ; số tiền còn lại do gia đình và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Rvê vận động hỗ trợ vật liệu xây dựng và ngày công lao động.

“Gia đình rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khi tạo điều kiện để an cư lạc nghiệp ở vùng biên. Từ nay, gia đình sẽ tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế và thực hiện tốt hơn nghĩa vụ của công dân khu vực biên giới là đồng hành với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ quốc gia” - ông Hồ Văn Thành cho hay.

Được bàn giao nhà Đại đoàn kết vào đầu tháng 8/2024, ông Nguyễn Văn Tua (sinh năm 1956, thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) chia sẻ, gia đình ông từ Bến Tre di dân làm kinh tế mới từ năm 2004. Khí hậu, thổ nhưỡng vùng biên khắc nghiệt nên đời sống kinh tế khó khăn, ông thường xuyên đau ốm nên không dám nghĩ đến việc xây nhà mới kiên cố. Vừa qua, được sự tiếp sức của Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình vui mừng nhận căn nhà Đại đoàn kết có diện 50 m2 với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Đây là động lực để gia đình tiếp tục lao động, sản xuất và xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp.

Theo Trung tá Cao Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, đơn vị thấu hiểu những khó khăn của nhân dân vùng biên, nhất là những hộ khó khăn về nhà ở. Từ đó, đơn vị lên kế hoạch rà soát, phối hợp và hỗ trợ nhà ở cho những gia đình nghèo, người già… giúp mọi người sớm ổn định đời sống. Người dân được hỗ trợ nhà ở đều phấn khởi, yên tâm bám trụ vùng biên cùng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương xây dựng khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đây là những căn nhà không chỉ để người dân an cư lạc nghiệp mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa quân với dân ở khu vực biên giới, giữa các nhà hảo tâm, nhân dân cả nước đối với những hộ còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thực hiện phương châm "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tuấn Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/xoa-nha-tam-tiep-suc-cho-nguoi-dan-vung-bien-gioi-vuon-len-thoat-ngheo-20240902112059072.htm