Xót lòng cảnh người mẹ cố che chắn cho 2 con nhỏ khi nước lũ đã dâng đến nóc nhà

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội khiến cả cõi mạng xót lòng trước hình ảnh bão lũ đang càn quét miền Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hình thành ở Bắc bộ, mưa lớn đã bao trùm khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ hơn hai ngày qua với lượng mưa đặc biệt lớn.

Do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ, nước dâng rất nhanh trên các dòng sông. Trong chiều và đêm qua, mức nước lũ trên các dòng sông còn có xu hướng tiếp tục tăng lên đến mức báo động 1 với diễn biến phức tạp. Mưa lớn tiếp tục kéo dài, lũ dâng cao, độ ẩm trong đất bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi.

Nước lũ dâng lên nhanh chóng đe dọa cuộc sống của người dân miền Bắc. Ảnh: Võ Hồng Ly

Nước lũ dâng lên nhanh chóng đe dọa cuộc sống của người dân miền Bắc. Ảnh: Võ Hồng Ly

Những hình ảnh ngập lụt, người dân kêu cứu trên khắp các trang mạng xã hội khiến cho cả nước phải xót thương. Trong đó hình ảnh người mẹ đang cầm ô che chắn cho hai con nhỏ trên mái nhà, xa xăm nhìn ra dòng nước lũ đang dâng lên cao chạm nóc, ai nhìn cũng xót lòng.

Hình ảnh ba mẹ con che chở nhau dưới cơn mưa nặng hạt, nước lũ không ngừng dâng lên khiến ai cũng xót thương. Ảnh: Võ Hồng Ly

Hình ảnh ba mẹ con che chở nhau dưới cơn mưa nặng hạt, nước lũ không ngừng dâng lên khiến ai cũng xót thương. Ảnh: Võ Hồng Ly

Ảnh: Võ Hồng Ly

Ảnh: Võ Hồng Ly

Cộng đồng mạng từ khắp cả nước đang cùng hướng về miền Bắc, phải rơi nước mắt trước hình ảnh trên, trước thiên tai, bão lũ đang dày xéo đồng bào Tổ quốc.

“Mấy hôm nay xem tin về miền Bắc thấy mình còn sướng gấp nghìn lần, thương lắm miền Bắc ơi”,

“Ko cầm được nước mắt luôn. Mong mấy mẹ con luôn bình an”,

“Bầu trời còn đầy mây, còn mưa, nước mênh mông như biển thế này làm sao trụ đây? Giờ chỉ có trực thăng mới thả cứu trợ được. Chỉ biết ngồi chờ. Tội quá.”

“Hic, nếu mẹ mang theo thau chậu, can, nước quấn quanh người em thì đỡ lo bất trắc hơn, với mang theo quần áo cột thành dây để cột vô người mẹ nữa chứ lỡ em rớt xuống nước sao kịp chụp”.

Trên các trang mạng xã hội, người dân các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Ở một số nơi nước lũ lên nhanh không kịp di tản, người dân chỉ có thể chống chọi bằng cách di chuyển lên những nơi cao như nóc nhà để đợi ứng cứu.

Tuy nhiên, nước lũ dâng cao với tốc độ không kiểm soát, trời tiếp tục mưa nặng hạt khiến cho khó khăn chồng chất khó khăn hơn.

Rất vui là có rất nhiều cá nhân, tổ chức, đội nhóm... đã có biện pháp tổng hợp và gửi thông tin liên lạc để những người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu.

Trên các trang mạng xã hội, cả nước cũng đang đồng lòng hướng về miền Bắc bằng những tấm áo phao, thuốc men, hiện kim gửi đến cho Mặt trận Tổ quốc,... Tất cả đều mong mọi điều không may sẽ sớm chấm dứt, người dân được an toàn, không có thêm thiệt hại nào về người.

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-me-co-che-chan-cho-2-con-nho-khi-nuoc-lu-da-dang-den-noc-nha-202409101636141302.html